Quán gần nhà nên mình dẫn bạn đến đây ăn. Giá cả trung bình 30k -40k / món. Nói là ốc Phú Quốc chứ mình thấy ốc quen không ak. Đặc biệt là quán khá thoải mái trong việc cho nước chấm, mỗi món dọn lên kèm 1 chén nước chấm. Quán cũng rất quan tâm sức khỏe thực khách khi bổ sung thêm rau vô, dù không thấy liên quan lắm ???? . Nghêu hấp Thái, ốc bông cháy tỏi, ốc móng tay xào sa tế đều cho quá trời rau muống cọng vô, thấy ngộ ngộ sao á. Những món nướng nước mắm, nướng muối ớt rất ngon, còn nghêu hấp Thái tạm ổn thôi. Hàu nướng phô mai ăn không ra vị phô mai mà giống trứng hơn. Tu hài đã lên giá 25k/con mà trong menu vẫn để 20k. Mình thấy quán cần chấn chỉnh điểm này.
Quán có 1 bạn nhân viên phục vụ nam (là LGBT) hay sơ mi đóng thùng lịch sự nhưng thái độ phục vụ thật sự không như hình thức bạn có. Đi 2 người, order gọi món như nạt vào mặt khách, kêu 2 chai bia ướp lạnh thì bảo uống ít quá nên k ướp cho. Lau bàn khách bên cạnh thì tạt thẳng nước trong bia qua sát bàn mình. Đang order món muốn sửa lại thì kêu gọi sai không cho sửa, xin chén nước mắm chấm gọi từ đầu bữa ăn đến lúc tính tiền k đem ra dù nhắc 2 lần. Cả bao nhiêu nhân viên đứng mà không 1 nhân viên nào đáp lại lời khách khi mình muốn xin thêm đồ, chắc order thêm món thì nghe nhanh lắm. Gọi tính tiền đợi nửa tiếng, bạn LGBT đó thì đi qua đi lại phớt lờ, giả bộ làm việc khác để mình đợi ( lau bàn, cất vỏ bia). Tính tiền thì tính tiền sai cho khách gần cả trăm nghìn. Mình bực thái độ nên ktra nghĩ mới phát hiện.
Đồ ăn không tươi, chắc dạo này do dịch khách ít nên thực phẩm không mới. Mình trả tiền để được phục vụ. Quán không training được nhân viên thì mất khách vậy thôi. Đi ăn mà ôm cục tức vô người. Không bao giờ quay lại. Tức quá k chụp được tấm hình đồ ăn minh hoạ.