Nằm ở góc đường hoàng diệu- vĩnh khánh, quán bán khá đông khách vào buổi chiều tối. Lần đầu đến quán, có quá nhiều thứ nhìn vô là muốn ăn nên gọi cả 5 6 món gì đấy. Món ngêu hấp thái làm mình ấn tượng nhất, nước ngêu ngọt, thơm mà con ngêu nào con nấy to quá chừng. Còn mấy món còn lại là ốc bươu hấp xã, ốc giác xào rau muống,ốc mỡ xào hành tỏi thì khỏi phải bàn, ngon số dzách. Giá cả so với chất lượng như vậy thì mình thấy cũng vừa. Phục vụ vui vẻ lịch sự nên lần sau nhất định ghé nữa.
Ôi mẹ ơi. Đúng là ko đâu ăn ốc băngf Sg. Ngon, rẻ, đa dạng từ ốc cho đến nước sốt.
Hôm đó đi vs 2 nhỏ em, được dẫn ra đây ăn. Ôi má ơi, ngon dã man.
Ngao hấp Thái ngon tuyệt vời, nước dùng quá ngon í. Thơm, cay nhè nhẹ, chua dịu đầu lưỡi, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Ốc gì đó m quên tên sốt dừa ăn là lạ, nước chấm Hn ko có nên m thấy hay hay là lạ thích lắm☺️. Xong quả ốc mỡ ăn ngầy ngậy thích dã man!! Sò lông thì rưới mỡ hành ăn béo ngậy, mút chùn chụt nhaaaaa. Chả nhớ ăn những gì nữa nhưng ngon lắm. Ăn bn mà tổng thiệt hại có chưa đến 400k, no căng.
Ốc quán bên đây cũng ok, khá ổn, ăn cũng được, ốc không bị cũ, chế biến vừa miệng :3 Nhân viên cũng nhiệt tình, gọi món rồi chờ chứng 15 phút là có đồ ăn. Vừa nhâm nhi vừa tán dóc khá vui. Quán cũng sạch sẽ, thoáng mát. Gía cả trung bình, không quá cao. Khu này chuyên tập trung toàn quán ốc, nhiều loại :D
Bữa đi chơi về, vô đây ăn khuya, biết quán này lâu rồi, ăn cũng nhiều lần lắm rồi, quán khá đông, ngay đầu đường ăn chơi Vĩnh khánh luôn, nên khá đắc địa
món ăn giá cũng khá mắc, một phần tầm khoảng 50k trở lên á. dân nhậu thì okey hơn
món ăn làm ngon, ngồi ăn coi múa lửa, múa cột đủ thể loại
hổng hiểu mình ăn nhiêu lần rồi ko sao hết, con nhỏ bạn lần dầu ăn về tối bị trúng thực, chả hiểu, chắc do ăn ở :))
bữa đó ăn 4,5 món gì đó, tốn cũng khoảng 300k á... có bia nữa, ăn lòi bản họng 2 đứa...
Từng là khách ruột. Lâu ko quay lại. Đến ăn lại giá cả lên chất lượng đi xuống. Đồ ăn ít nên nếm ko còn ngon. Ốc tỏi nướng 40k/con. Ốc mỡ le que vài còn bé tí. Dành cho dân nhậu thì được. Còn để thưởng thức ốc thì ko nên đến quán.
Đã đến được vài lần nhưng không bao giờ ăn nữa.
Đồ ăn ổn, hơi chát với giá.
Không gian bình thường.
Giữ xe thu phí
Phục vụ DỞ: order thêm 01 món mà lâu kinh dị, hỏi nv thì "Sắp có, anh chị đợi chút". Đợi hoài đợi mãi, "sắp có là bao lâu hả anh? Tụi em đợi lâu r" thì im lặng (?!). Đợi thêm 10 15' nữa, bực quá đi về. Đang đợi tiền thối thì mới mang món ra. Tụi mình nói lí do và từ chối trả tiền thì quản lí từ ông bụt thành ông kẹ :)). Chỉ biết ép khách trả tiền. Ko có lấy 1 lời xin lỗi. Tham tiền mà ko biết cách kiếm tiền. Chả thèm ghé lần nữa. Khuyến cáo ng thân, bạn bè, khách hàng mình cũng dắt đi ăn quán khác. Khi nào thái độ phục vụ tốt hơn mình sẽ quay lại :)
Mình nghiện nhất món nghêu hấp thái với gỏi xoài ốc giác. Nghêu thì tuyệt vời luôn, từ nước luộc nghêu với con nghêu to, còn gỏi xoài ốc giác thì xoài hơi nhiều :(. Có mấy món còn lại ăn cũng được không có gì đặc sắc. Giá cả hơi đắt nhưng xứng đáng với chất lượng
Hôm nay mình đi ăn gặp nhân dịp Haloween áp dụng đến 25/11 đc giảm 10% cho hóa đơn trên 1 triệu,hào và ốc ngon mà tươi nữa...giá từ 50k - 100k 1 dĩa, hào nướng 27k, nhân viên phục vụ cũng tốt,chỗ ngồi rộng thoáng mát,ăn rất thoải mái