Ốc Oanh
534 Vĩnh Khánh, phường 8, quận 4, TPHCM
Được ngày có hứng ăn chơi nên mấy chị em đi cà phê + kem từ sáng, chiều tối nghĩ ra phải ăn ốc nên bà chị kéo ra đây.
Quán to và đông lắm. Tới nơi có nhân viên chỉ chỗ đậu xe, lúc về có người dắt xe ra cho.
Được cái đi ăn với người sành sỏi nên gọi món nhanh, chứ quán đông mà còn ê a thì bực lắm. Phục vụ món ban đầu rất nhanh. Đến lúc cuối đợi mãi không thấy mì xào hải sản đâu, bụng đã no tính hủy món đó đi về rồi thì bà già gần đó bảo lên món rất nhanh như kiểu ép ăn thêm.
Nói chung đồ ăn ok, tôm to và thịt rất chắc. 3 chị em và một đứa con nít ăn hết 990k, có vẻ đắt hơn mấy quán nổi tiếng khác mình đã ăn: ốc Đào, ốc Như, ốc Ken, ốc Khánh.
Đi ngang qua thấy quán ốc này rộng mà đông nên mình và ông bạn ghé vào ăn. Do không phải thổ địa nơi đây, hôm nay vớ được quán ốc ăn bình thường mà giá đắt quá huhu.
Mấy món ốc ăn bình thường còn không ngon bằng mấy quán vỉa hè ấy, được mỗi bạch tuộc nướng chấm mù tạt là ok hơn những món còn lại nhưng cũng không hề rẻ chút nào.
Quán đông mà kiểu bắt ép khách ấy, gọi sương sương 1-2 món đầu mình thấy thái độ ra mặt, sau lại gọi thêm 2 món nữa…
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI!!!
Quán nằm ngay trên trục đường ốc, lẩu, nhậu của quận 4, mặt bằng lớn lắm nên rất dễ tìm, gửi xe 5k. Có thể ngồi khu bên kia đường luôn. Giá thì hơi cao nhưng đắt xắt ra miếng.
Mình gọi 1 càng ghẹ rang muối ớt ( 250k) lúc trước dĩa nhơ hơn thì 150k, lần này dĩa bự hơn thấy nghi nghi và đúng là tăng giá thật. Càng to chắc, muối siêu ngon siêu cay, cơ mà lâu lâu vẫn bị dính 1 cái càng hỏng nhen.
Bạch tuộc nướng 150k : bạch tuộc bự, nướng sẵn trước đó rồi nên lúc mang ra ko đc nóng hổi cho lắm.
Hàu phô mai 40k: con hàu ở đây múp míp, mẩy, ăn cực thích có điều phô mai là sốt con bò cười, mình thì thích phô mai vàng hơn.
Nghêu hấp sả: hình như 100-120k, tô bự chảng, nghêu tươi ngọt, nóng hổi.
Phục vụ cũng nhanh nhẹn.
Ko hiểu sao mọi ng ăn đông chắc do lâu năm hay sao chứ càng ghẹ ăn dở kinh, tanh lắm. Kêu hàu nướng phô mai thì đem sò lông rồi tính tiền hàu mới ghê chứ.
Hỏi giá trước cũng bị dân côn đồ gạt. Tụi này nên mở cửa hàng cướp giựt chớ mở quán ốc chi cho tốn công.
Nhân viên phục vụ mặt mày như đưa đám tan.
Ốc toàn đông lạnh và ốc pha trộn hàng ốc nhỏ vô thúi .giá mắc kinh khủng .phục vụ tệ khinh người .luôn cả chủ thấy đi nhóm đông vô là kêu nhân viên tha hồ chém giá trên chời.cân nhắc khi vô.xuống cấp trầm trọng
Mình ăn ở quán này lâu năm lắm rồi, nhưng càng về sau này càng tệ, và hnay lần cuối ko bao giờ quay lại nữa. Đầu tiên về hình thức, món nào cũng >100k vậy mà cái tô đựng mẻ thấy thương luôn, bạn mình nói thua cái tô cún nhà bạn ăn nữa . Nghêu thì bỡ ko tươi. Mình gọi càng ghẹ rang muối, nhân viên đem ra ốc hương rang muối, mình định ăn luôn nhưng nhìn con ốc có vẻ ko tươi mới nên mình nói đổi lại càng ghẹ. Vậy là lâu lâu lắm ko thấy đem ra lại, nhìn bếp thì ko thấy ai rang, nvien ngồi bấm dt, mình gọi lại nữa thì bưng ra cái dĩa càng ghẹ lạnh tanh, muối rắc lên thôi chứ ko hề được rang ( hình là do mình chụp gần nên to chứ dĩa bé lắm ). Tiếc cho những lần mình gthieu bạn bè. Người thân mình ở Mỹ về mình cũng dẫn đến đây ăn. Thôi bye nhé, tìm chỗ ăn ngon hơn và nvien dễ thương hơn !
Đi qua quận 4 thấy quán này khá đông, nghĩ cũng oke nên mình ghé vào ăn. Vào nhìn menu nhưng không đề giá, mình hỏi nhân viên mới báo giá tuỳ món, hỏi món nào mới nói giá món đó với thái độ rất khó chịu với mình.
Vào mình gọi tính 2 món sò huyết nướng mọi và tôm nướng
Mình quên chụp hình lại.
Ăn 2 người như k có gì vào bụng mà hết 320k, trong khi đó ăn ở những quán khác vs tầm đó thì đã no căng bụng. Bia uống có 2 chai tiger vs 1 chai nước suối mà tính tổng 60k, giá tính thế còn ngang ngửa nhà hàng.
Quán vừa dở vừa đắt, không hiểu sao lại đông khách vậy.
Đã tốn tiền ăn rồi còn tốn thêm tiền gửi xe, bực bội
KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI ĐÂY