Quán Ốc nắm trên trục đường Kim Ngưu cái đoạn mà nhiều quán ki ốt đó. Nên tầm chiều tối mới bán thôi. Mùa này đã đông rồi mùa đông còn nhiều khách lắm.
Hai vợ chồng chú này bán hàng ở đây nhìn cũng bình dân thôi nhưng nhiều món lắm nhaa. Ốc to ốc nhỏ đủ cả, nhưng ốc nhỏ nhìn cũng to lắm nhaa. Bát ngao hấp siêu to luôn ấy mà con ngao cũng mập nữaa. Bạn nào không ăn được cay thì nhớ bảo cô chú cho nước chấm ít cay thôi nha không cay lắm đó huhu.
Một món nổi tiếng ở đây nữa là tiết lợn luộc. Nhiều người ăn lắm mà cũng ok.
Giá cả cũng tương đối hợp lý không đắt mà không quá rẻ
Lang thang lúc 11h đêm tưởng chẳng tìm đc quán ốc nào tử tế còn mở cửa cơ. Lượn qua Kim Ngưu vẫn thấy có quán, mà cũng khá đông khách nên ghé vào. Ốc to, ngon, rẻ (20,25k 1 bát mình k nhớ rõ). Ốc xào me thì cái nước ngon thôi rồi ấy, nhưng ăn hơi bẩn tay. Ốc luộc k cho muối, ở nhà mình luộc thường cho muối ăn cho đậm đà. Nước chấm chuẩn. Ngoài ra còn có tiết luộc, trứng cút vv nữa :3