Lâu rồi mới cùng đám bạn kéo nhau vào làng chơi. Chụp choẹt ở Hồ Đá, đói bụng, cả bọn kéo qua khu chợ đêm, 4 giờ chiều là hàng quán đã dựng lên hết rồi. Trong mấy quán ốc ở đây, mình kết nhất Ốc Nóng. Đợi anh chủ làm lâu xíu, nhưng bù lại chất lượng khỏi chê. Cả đám 4 đứa kêu 2 phần nghêu hấp sả, 1 phần sò huyết xào me, 1 phần ốc mỡ xào sa tế cùng 2 cái bánh đa. Đi đâu mà ăn nghêu hấp sả thì mình chỉ nhớ ở chỗ này, nước ngọt mà cay cay, mình là fan ruột món này! sò huyết thì nhỏ nhưng nhiều vs còn tươi, sốt me khỏi chê, quét 1 miếng bánh đa là trúng chấu! Tổng thiệt hại là 120k, quá rẻ cho 1 chầu ngon lành!