Đường vào quán lòng vòng dễ lạc. Đi 4 đứa gọi 7 món nhưng lo ăn chụp có 2 món ngon nhất
- Hàu ngũ vị tươi, sốt mỗi cái không quá xuất sắc nhưng đáng tiền
- Ốc bươu nướng tiêu xanh ngon thiệt ngon, lần đầu ăn vị này, ăn xong hút nước chụt chụt thơm lắm
- Bạch tuộc nướng không ngon và rất ít luôn, mắc nhất luôn.
- Sò điệp nướng trứng cút phần 7 cục ăn giống bánh trứng cút nướng thôi có chà bông mặn mặn không có gì đặc sắc.
- Ốc cà na xào tắc, chua nha hơi gắt cổ. Được cái tươi.
- Nghêu hấp Pattaya nước sốt trắng đục thơm.
- Sụn gà chiên mắm khá ngon mà ít ỏi lắm.
Nhìn chung các món chế biến ổn, giá cao, phần rất ít. Phù hợp lai rai chứ ăn ứ no. Tổng thiệt hại 500k luôn nước. Gửi xe 5k
Mỗi lần thèm ốc đều ghé Ốc Nhớ. Giá cả có hơi cao so với mặt bằng chung nhưng bù lại ốc lúc mình ăn cũng tươi.
+ Không gian quán rộng rãi thoáng mát có bàn ở trong lẫn ở ngoài.
+ Món ăn đa dạng và luôn tươi mớiiii. Mình thích ăn ở Ốc Nhớ vì ốc tươi, thực đơn đa dạng và món lên siêu nhanh. Mình thích nhất là sò điệp, hào 7 món và ốc mỡ xào bắp bơ.
- Điểm trừ là giữ xe mất phí hiccc dù là các món ăn giá đã khá cao nhưng giữ xe vẫn bị mất phí ????
Ốc tươi vị ngon khỏi chê, 1 phần khá nhiều và chất lượng. . Mình đi ăn 2 người no lăn luôn hết 340k tính luôn nước, bánh mì và khăn.. . Nghêu hấp pattaya: Nên thử nha vị khá ngon và lạ miệng. Ốc móng tay xào rau muống: Ốc to ú nu dĩa cũng nhiều lắm. Sò điệp nướng trứng cút: Ăn ngon nhưng lúc đem ra hơi nguội xíu. Ốc mỡ xào bắp: Vị ngon khỏi chê, ăn thêm chấm bánh mì là hết sẩy. . Sò lông nướng mỡ hành: Vị hơi lạc xíu, nhưng chấm kèm nước mắm là ok. Ốc bông sốt trứng muối: Món này thì mình ko hảo lắm nhưng bạn mình thì thấy ngon, chắc là tùy khẩu vị mỗi người.. . Không gian rộng thoải mái.
Giá cao hơn chỗ khác, nhưng nêm nếm ngon , ốc khá tươi, mình ưng nhất món bào ngư tiêu xanh
- sò dẹo ngon đậm đà
- sò mai nước mắm ngon nhưng khá cay
- nghêu xả ngon ko bị teo tóp, nhưng cay quá quên dặn quán.
- mình ko thích ốc bươu tiêu xanh , ko hợp lắm, với ốc hương ko nên ăn, đắt nhưng chỉ đc vài con le que thôi, cháo hàu cũng ko ngon, tanh.
Vào quán thấy nhân viên đông đảo tưởng quán cũng ok.
- Kêu món thì nhân viên ko biết món nào còn hay hết. một phần ốc tỏi là mấy con cũng ko biết. Bực mình tập 1.
- Gọi 5 món vừa dứt lời thì thấy lên 1 món ngay hơi bất ngờ. Thì ra là người ta kêu xong ko lấy đem ra cho mình, món nguội ngắt dở ẹc. Bực mình tập 2
- Ăn xong món đó đợi mốc mồm ko lên món, nhắc thì nhân viên viên ừ hử cho qua chuyện xong nó ngồi bấm điện thoại tiếp, chờ tiếp 10p cũng ko thấy đồ ăn đâu.
Thôi đứng lên đi về cho lành, đi ăn chứ có phải đi xin hay rướt bực mình dô người đâu,.
> thấy khach về cũng ko đứa nào hỏi hay xin lỗi giải thích gì.
Một lần đến và ko bao giờ quay lại. Phục vụ tệ, món ăn tệ.....
Hàu ở đây ngon, các món khác đều ổn. Riêng Cách phục vụ của nhân viên thì thờ ơ, hời hợt. Gọi tính tiền thì đợi lâu ơi là lâu. Chỉ có một bạn bé bé nhỏ nhỏ tròn tròn tóc tém là nhiệt tình. 10 điểm cho bạn đó.
Ốc tươi vị ngon khỏi chê, 1 phần khá nhiều và chất lượng.
Mình đi ăn 2 người no lăn luôn hết 340k tính luôn nước, bánh mì và khăn.
Nghêu hấp pattaya: Nên thử nha vị khá ngon và lạ miệng
Ốc móng tay xào rau muống: Ốc to ú nu dĩa cũng nhiều lắm
Sò điệp nướng trứng cút: Ăn ngon nhưng lúc đem ra hơi nguội xíu
Ốc mỡ xào bắp: Vị ngon khỏi chê, ăn thêm chấm bánh mì là hết sẩy. ????
Sò lông nướng mỡ hành: Vị hơi lạc xíu, nhưng chấm kèm nước mắm là ok
Ốc bông sốt trứng muối: Món này thì mình ko hảo lắm nhưng bạn mình thì thấy ngon, chắc là tùy khẩu vị mỗi người.
Không gian rộng thoải mái. Món lên cũng khá nhanh. Nhân viên nhanh nhẹn
Gửi xe 5k và trả tiền trước luôn nha mn.
Có dịp sẽ quay lại ❤