Quán cũng dễ tìm , món ăn ra rất nhanh nhưng không hiểu sao món cánh gà chiên nước mắm mình gọi đầu tiên mà ăn hết các món gọi thêm lần 2 ăn hết vẫn chưa ra . Hỏi 2 lần nhân viên cứ nói đang làm mà đến khi kêu tính tiền vẫn chưa ra món đó . Món ăn cũng vừa miệng , nhân viên cũng nhanh nhẹn , có nghêu hấp pattaya - tô nước không biết ra vị gì luôn. Menu đa dạng nón , có nhiều sự lựa chọn . Quán cũng khá thoáng mát .
Nhà bạn mình gần đây nên nó dắt mình ra ăn.
Vị trí: nằm trog 1 con hẻm lớn, quán to dễ thấy.
Khôg gian: rộg rãi, là quán ăn gia đình ngoài trời nên khá là thoải mái.
Nhân viên: ổn, vui tính.
Món ăn: nhóm mình 4 đứa kêu ốc len xào dừa, ốc móg tay xào bơ tỏi, ốc huơg xào trứg muối, sò huyết xào cái j đó vs 1 nồi lẩu thái. Ốc nêm nếm ngon, vừa miệg, tốp mỡ ăn kèm rất đã. Riêg mấy món cào trứg muối p ăn nóg chứ để nguội khad mặn. Lẩu ổn, thịt hơi ít nhưg do giá cả mềm nên cũg k thể đòi hỏi hơn, nc lẩu có thể chăm thêm mà k tính $.
Quán ở gần nhà nên đi ăn ở đây cũng khá nhiều. Ưng nhất là món cơm chiên với lẩu thái ở quán. Cơm chiên giòn giòn ngon tuyệt cú mèo???? quán còn có đợt khuyến mãi order 1 nghêu hấp sả sẽ được tặng 1 ốc cà na xào tắc????????ăn xong còn được tặng 1 dĩa ổi ăn tráng miệng
Nhân viên nhiệt tình.
Sẽ ghé quán thêm nhiều lần nữa
Đi ăn đúng vào ngày Noel nên quán siêu đông ????
Nghêu hấp pattaya thấy ghi best seller nên order thử nhưng mà ko hợp khẩu vị, do có cho cốt dừa vào. Sò điệp trứng cút ok, chà bông mặn lắm nên toàn bỏ chà bông ra. Thắc mắc là phần sò điệp đầu mình order thì có chà bông, nhưng sau order lại ko có là sao ta? Quán hết chà bông chăng? Các món khác khá bình thường, ko đặc biệt hay xuất sắc.
Đi ăn vs con bạn lần nào cũng gọi những món quen thuộc. Mình thì không thích ăn hành mà con bạn lại rất thích ăn hành, mà cơm chiên cá mặn thì "có hành ngon hơn" theo con bạn nói. Uhmmmm mình Chỉ thích những món còn lại nên món nào có hành là lại Phải ngồi lựa cả buổi. Hnay Đi vừa xem đá banh chung kết lượt Đi tại quán vừa ngồi lựa hành. Thật mệt hairrr, may mà có con bạn bốc tôm hấp thái cho ăn.... Mình Chỉ thích ốc hương xào trứng muối xong lấy banh mì chấm sốt trứng muối thôi, dao này nghêu hấp thái ngọt quá. .
Ăn ở đây là lần thứ 2.
Ở đây có rất nhiều món lạ như ốc xào bắp, xào trứng muối,...
Cực thích ăn hào, nhưng lần đầu tiên đi gọi hào có vẻ bỏ trong tủ lạnh và lấy ra nướng, mà nướng phần thịt hào chưa nóng, ăn vào còn lạnh tanh.