Phải nói là trải nghiệm kì này với Ốc Nho thật sự thất vọng. Ngoại trừ ốc mai ra, còn lại ốc nào cũng cũ và rất bé. Chưa nói đến chuyện bạn mình ăn sò mở ra toàn đất. Gia vị cũng không được như trước. Tụi mình có ăn ốc né nữa, và cũng k ấn tượng như lần trước, món bị nguội.
Điểm cộng duy nhất là nhân viên dễ chịu. Thấy các bạn chạy đôn chạy đáo, mặt nhìn mệt nhưng nói gì cũng dạ, cũng nhớ làm liền. Còn lại thì mình nghĩ chắc lâu lắm nữa mới quay lại, nếu có thay đổi chất lượng.
Ba người tụi mình ăn 450k hen.
Ăn ốc Nho cũng được 2 năm rồi, cứ thèm là chạy từ Gò Vấp sang Quận 4 để ăn cho đã thèm.
Ở đây tầm gần 6h là mình thấy rất đông rồi, đông khách mà nhân viên lúc nào cũng vui vẻ tận tình.
Ốc sốt phô mai sợi không lần nào là không kêu, mặn mặn béo béo. Nghêu hấp thái hôm nay hơi nhiều dầu mỡ, chua chua cay cay đậm vị. Ốc hút hên là đi sớm nên còn, mọi lần đi trễ nên hết rồi.
Đồ ăn rất ngon mà giá lại rất hợp lý. ????
Quán ốc ở quận 4 ngay hông chợ nha. Vị trí rất dễ tìm, và đặc biệt đắt khách nên mọi người cố gắng nếu đi đông thì hạn chế đi khung giờ 7 giờ nhé. Nhưng nếu trễ quá lại có khi hết món. Có một điều nữa là đôi lúc mọi người nên gọi điện trước để xem quán có làm việc không nhé vì không biết sao khi mình thèm thì quán đóng cửa không ả. Nhưng mình bảo đảm ăn ốc nho sẽ khiến bạn không đi ăn chỗ khác được luôn. Các món ăn rất hợp vị. À mà mọi người chú ý ly nước siêu to khổng lồ nhé nên mọi người cẩn thận no căng bụng nếu mỗi người một ly.
ĐỈNH CAO CỦA MÓN ỐC HƯƠNG TRỨNG MUỐI ĐỐI VỚI MÌNH THÌ PHẢI GHÉ NƠI ĐÂYYYY ????
Vị trí quán nằm trong chợ Xóm Chiếu, cũng khá dễ tìm vì quán lúc nào cũng đông nạ ???? Ở đây bị cái gửi xe 1 chiếc là 5k nhưng phải đi bộ xuống mấy căn lận nha ???? Quán này đông nghẹt khách từ lúc mở bán đến tối nên là có tranh thủ dù muốn dù khôg cũng dễ hết bàn lắm.
Bàn đến nhân viên thì khá mệt, nhìn quanh thì cách nc khá chợ và kiểu nhìn mặt hiền hiền chắc lúc order bị "ăn hiếp" quá :))) Nên tips của mình lần đầu đến đây là nhìn menu cho kỹ rồi order cho nhanh và rõ ràng. Nhớ là hỏi giá phần ốc nha để bạn lựa chọn giá hợp lý cho bữa ăn hôm đó ????
Ở đây nếu đông khách tầm 5h chiều trở đi thì mình thấy lên món khá lâu đấy nên chờ đợi chứ chưa chắc hạnh phúc :)))) Menu nhìn sơ có thể khá đa dạng về loại ốc còn cách chế biến đặc trưng thu hút khách đến đây chắc có lẽ là các món có trứng muối, phô mai hay bơ tỏi nhỉ ????
Tràn qua đồ ăn thì món k thể k kêu đó là Ốc Hương Sốt Trứng Muối rồi, à nhớ gọi thêm ổ bánh mì nóng giòn để chấm sốt ???? Ốc Hương ở đây hơi nhỏ nhưng bù lại hương vị của sốt trứng muối rất đậm đà và khôg bị tanh đâu nhé, bùi bùi beo béo rất đỉnh ????
Món tiếp theo chắc chắn phải gọi là Nghêu Hấp Thái vì mình rất mê nghêu :))) theo mình thì vị đậm đà của nước hấp Thái quá mặn nhưg thấ vào nghêo thì ổn chứ k muốn húp nc đâu ???? Mà sao món này ngoài xả cây lại qus nhiều riềng ăn cứ lạm xạm khá chịu à :)))
Thì thôi chuyển qua Sò Lông Nướng Mỡ Hành món tủ cho dễ ăn. Sò lông bữa đó đc con to, thịt chắc, sốt mỡ hành và đậu phộng cho nhiều nên ưng. Nhưg nước mắm chấm k hợp gì cả buồn ghiaaaa
Ốc Mỡ Bơ Bắp là 1 món #highlyrecommend tiếp theo nà. Tuy ốc mỡ bên đây hơi nhỏ nhưng ăn tiền ở chổ sốt bơ bắp có tép mỡ nửa. Ăn béo hơi bị đã nhưng ăn nhiều thành ra nhanh ngán lắm :))) Mà món này chắm bánh mì thì số dzách nha ????
Túm lại mình thấy đến đây nên gọi mấy món best best (có thể nhờ nv gợi ý) vì mình tháy điểm mạnh ở đây là ở các loại nc sốt đi kèm với ốc. Nv tuy có hơi chợ nhưg họ cũng pv nhanh gọ đâu ra đó. Quán tuy trong chợ nhưg k đến nổi hôi hay dơ. Giá cả cũg thuộc dạng cao chứ kphai rẻ nhưg so với chất lượng nhận đc rất đáng đồg tiền nè ????
Quán Ốc Nho
???? 178 Lê Quốc Hưng , phường 12 , Quận 4
⏰ 16:00 - 22:00
Đây là ý kiến cá nhân của mình, bạn hãy đến và trải nghiệm rồi hashtag #bigmoutheatmore chia sẻ cùng mình với nhé ????
Lần nào ăn cũng khá ưng ý, quán bình dân không quá mắc cũng không rẻ. Giá trung bình 50k quá ổn so với chất lượng và số lượng. Quán thường khá đông khách nên phục vụ chưa được hoàn hảo lắm nhưng chấp nhận được với 1 quán ốc lề đường như vậy. Cả 4 món trên hình đều ngon và rất vừa miệng, đặc biệt là xào bơ tỏi với bắp ???????????? Nước mắm cũng ngon luôn, phải kêu bánh mì ăn kèm nha mọi người. Hấp thái của quán vị hơi khác những quán khác, hình như là bỏ hơi nhiều riềng, ai ăn không quen chắc thấy hơi kì. Sẽ quay lại để thử thêm mấy món đặc sản của quán. Nên đi sớm sẽ đủ ốc hơn, đi trễ hay bị hết ốc.
Quán ở vị trí khá dễ tìm,gửi xe 5k
Mình đi tầm 6h30 quán đã rất đông rồi nhưng đc cái lên món đều đều k phải chờ quá lâu.
- Nghêu hấp thái : nghêu nhiều,hơi ngọt, có nêm củ riềng nên ăn lạ lạ
- Mì xào : vì mình đói quá nên order ăn tạm chứ không gì đặc biệt
- Ốc mỡ bơ chanh : nghe món khá lạ,thật ra xào chung vs bắp và tắc,ăn khá lạ miệng,chấm bánh mì cũng oki
- Ốc hương trứng muối : với giá 50k thì ổn,ốc nhỏ và sốt thì cũng bthuong so với những quán mình đã ăn,chấm bánh mì vô kèo
- Gỏi khoai môn khô mực : nghe nói món best seller nên mình thử thì thấy cũng ngon đó, lạ miệng.
- Trà tắc ly to 15k
Pv ok,khách đông nhưng không quạo,tính tiền nhanh gọn lẹ
Tổng thiệt hại 264k cho tất cả ????
Mình gọi 3 món ốc hương sốt trứng muối ngon, ốc giác né lạ chiên trứng ở dưới nữa, sò điệp trứng cút ngon có hành phi chà bông ở trên mà món này làm sẵn nên ko nóng lắm . Tổng 3 món và 2 ổ bm hết 278k ????
Bạn mình thấy quán đc khen ngon nên rủ mình đi ăn thử. Vừa tới thấy quán đông, nghĩ bụng chắc sẽ ngon. Nhưng lại thất vọng tràn trề. Nhân viên thì nói chuyện với khách theo kiểu chợ búa (chắc tại tụi mình là sinh viên). Đồ ăn thì nguội ngắt, đc chế biến sẵn nên đem ra nhanh. Trình bày không đẹp mắt, nêm nếm cũng không ngon. Mới vô có ông nv kia kêu mình ăn nghêu xào thái đi ngon lắm, mình cũng ok, 1 giây sau đặt tô đó lên bàn mình luôn. Quay ra nói vs nv khác: "không lấy thì cũng đổ uổng à". :) Mình có gọi 1 ốc lác xào mì tôm, nhưng chờ lâu quá nên nói nv là không lấy món đó nữa, nv cũng đồng ý luôn nên tụi mình mới tính tiền đi về. Ai ngờ cbi đứng thì có ng khác bưng tới, mình nghĩ bụng lỡ làm r thì ăn luôn r tính tiền tiếp cũng đc, nhưng thái độ nv làm mình quạu luôn. Chửi mình, nói là đã gọi rồi phải ăn chứ, xong dộng nguyên cái đĩa trên bàn cái bụp, thêm ng khác vô chửi là không ăn thì phải báo chứ, trong khi mình có hỏi nv trc đó không lấy nữa đc không thì nv đó cũng ok rồi. Đang sung sức chửi mình thì bàn khác vô tình gọi món đó nên bưng đĩa đó sang bàn đó luôn. Chốt câu: "xong rồi về lẹ đi!". 1 đĩa 50k, 1 ốc tỏi là 50k. Tổng bữa ăn: 454k + 100k nước (4ng)