Chắc là quán được góp sức từ những thành viên trong gia đình, thấy có phục vụ nhí nữa! ????. Ốc ở đây không cần Menu, chỉ việc đi tới các khay ốc và kêu món thôi, có bán cả cua và tôm, nghe chủ quán nói là bao ăn luôn nhé! Có dịp sẽ thử. Nhum nướng trứng beo béo, ăn không ngán, bao uống bia ????. Thường ốc khế sẽ xào rau muống mà nay thử Ốc khế nướng mắm thấy ngon tuyệt, thơm thơm mùi tiêu với tỏi. Ốc mỡ thì chưa thấy chỗ nào to như ở đây, cảm giác ăn hết từ đầu tới chân nó đã gì đâu, chắc tụi nó thành tinh hết rồi !????. Một điểm cộng (+) siêu to là ốc ở đây tươi, không mất vị, đúng nghĩa theo tên của quán. Ai cần tâm sự mỏng vùng kín các kiểu, không muốn sự ồn ã như các quán ở ngoài thì đây là lựa chọn sáng suốt.
Nhân dịp sinh nhật gia đinh nên mình có đặt 2kg cua nấu lẩu bầu. Cua gạch và thịt tươi và rất ngon, bao ăn như lời chủ quán. Giá rất rẻ và có thể điều chỉnh các món ăn kèm lẩu như nấm, rau,... nếu như đặt trước như mình. Highly recommended ????
Quán nằm trong hẻm nhỏ nhưng có sân to ơi to, ấm cúng, an ninh vô cùng, CHỊUUUU!
Muốn ăn đồ tươi (không đông lạnh, bỏ qua nhiều đêm) ở sài gòn vào buổi tối thì phải chịu cảnh “món này hết hàng rồi bạn ạ”, lý do hợp tình hợp lý mà ốc to, tươi roi rói, CHỊUUUU!
Vì có vài món “hết hàng” nên các bạn trẻ phục vụ bonus thêm “sườn cọng nướng” ngon ơi ngon.
Lại dễ thương, CHỊUUUU!
Mà quán ở xa mình quá, đang mùa dịch nữa, nên ngại đi xa. Nghe các bạn trẻ ở đây bảo có ship tận nhà.
Quáuuuuu(u kéo dài nữa), CHỊUUUUU!
Ủa, vậy đủ rồi.
Đặt ăn đi chứ muốn review thêm gì?
Ps: không chụp hình đâu, đặt mà ăn đi chứ xem hình cũng đâu nếm được?