Quán ốc gia truyền này bán cũng gần mấy chục năm trong cái ngõ nhỏ khu q4 rồi nà. Mà khách ăn đông quá chừng luôn
Lang thang khu này mới phát hiện ra
Ở đây đặc biệt có nghêu 1 thau 1 ký chỉ 50k, hấp xả bao ngon. Ngon ko phải vì gia vị mà ngon từ sự tươi ngon của nghêu, nghê to, dai, tươi rói, ngọt lịm. Đặc biệt là ko có 1 hạt cát nào còn sót lại nha. Mình cũng bới nghêu tìm cát dữ lắm mà ko ra )))) ở nhà ngâm kiểu gì cũng bị cát hoho
Gọi thêm ốc bông háp xả muối ớt. Trời ơi cái nước nó ngon, ai ăn cay dc xíu là sẽ thấy ngon muốn xiểu :))
Ốc ngựa xào bơ tỏi có rau muống nữa cũng ngon cực kỳ hehe
Nghêu thì 50k, mấy loại ốc kia thì 40k/dĩa lể hoài ko hết
Chắc quay lại tìm nghêu hoài quá
Đúng nghĩa nằm ngay chạc hẻm 183 nên gió trời lồng lộng. Mát mẻ vô cùng. Xe để lề đường mé tay phải quán nên cũng ko mất phí vì là hẻm rộng.
Menu ko có. Chỉ cần hỏi chủ nay có ốc gì rồi muốn ăn sao thì nói.
Mắm ớt tiêu thoải mái tự xử để sẵn hết ăn nhiều ít tùy hỷ. Ốc đồng giá 30k/đĩa.
Nêm nếm kiểu miền Nam nên hơi ngọt cơ ăn đậm đà và ngon.
Lượng ốc cũng nhiều. Có cả trà đá hay chè linh tinh ở quầy cô bên cạnh. Có cả hột vịt lộn và hột vịt lộn xào me.
Và nhất là ko bị xô bồ kiểu mấy quán ốc kết hợp nhậu nên ăn rất thoải mái dễ chịu.
Cô chủ cũng dễ tính nên xin thêm gì cũng cho.
Nói chung tạo cảm giác thoải mái khi ăn mà giá vẫn rất ổn.
Sẽ quay lại ăn dài dài.
Gần chỗ mình có rất nhiều quán ốc nhưng hay ăn chỗ này nhất. Quán nằm ở góc đường ngay chung cư cũ, kê được chừng 5-6 cái bàn che bạt nhưng chỗ ngồi cũng thoáng mát. Ốc ở đây ít loại chỉ có nghêu, ốc bưu, ốc hương, chem chép, ốc ngựa, móng tay, cà na, ốc bông, sò điệp, sò huyết. Ốc ở đây lúc nào cũng tươi ngon, nghêu ăn con to, hiếm khi bị cát.Cô chủ làm rất sạch sẽ, nhưng nêm nếm hơi ngọt. Điểm trừ là nước mắm tự khách pha lạt lẽo, nhưng có thể xin mắm gừng chấm. Ốc ít loại nhưng chất và tươi nên hay ghé nhất. Bên cạnh quán còn có bánh plan, chè, nước mía.
Không ngon như mình nghĩ. Các món khá ít và cũng chỉ tương đối chứ k ngon.
Điểm trừ là quán không có mì gói hay mì xíu ăn kèm cùng ốc nên ăn xong mỗi người hơn 100k nhưng vẫn thấy không no được.
Còn thêm cả gửi xe tính tiền nữa. Không ưng vụ này tí nào
Đi cùng bạn, ăn tối rồi nên chỉ kêu 3 món
Nghêu hấp sả: hơi mặn nhưng nghêu sạch, con nào con nấy bự chả, có vài con còn cát.
Ốc bông xào tỏi: khá ngon nhưng ban đầu do mới ăn nghêu hay sao có cảm giác ốc bị đắng.
Ốc hương rang muối: tươi, con to, nhưng muối rời ra không dính vào ốc.
Đọc review xong ham hố đi liền. Tới quán ngồi vào bàn cứ tưởng mình đi nhầm quán bánh cuốn nào, thề luôn là chưa bao giờ ăn quán nào nước chấm dở tệ đến vậy, lỏng và nhạt nhẽo, còn để mắm riêng ớt riêng y chang ăn bánh cuốn ( đây là điểm trừ cực kì nặng ). Ko biết vì quán mới hay sao mà lên món lâu quá luôn ( điểm trừ thứ 2 ). Mình tới quán kêu món nghêu hấp thái, vị cũng đại trà quán nào làm cũng đc, nhưng thắc mắc 1 điều là nghêu hấp sả thì nhiều nghêu mà hấp thái ít vậy ( ko lẽ đắc hơn tiền me, gia vị ????). Món thứ 2 là ốc hương xào bơ, nói thiệt luôn nó ngọt dã man, ngọt hơn ly nước mía mình uống, xào bơ mà nước lểnh bểnh với chã có vị béo của bơ, chắc vị ngọt lấn ác vị bơ ( bó tay, lại thêm 1 điểm trừ ). Món thứ 3 là hột vịt lộn xào tỏi, cũng ngọt y chang món xào bơ.ĂN đến đây là hết hứng, nên xách đít đi về. Tóm lại là THẤT VỌNG TRÀN TRỀ, khuyên chân thành bạn nào có ý định đi ăn nên suy nghĩ lại !!!!! :):):)
Cực thích món nghêu nên khi vừa thấy bài review của quán là nhào vô soi ngay và đi ngay và luôn tới quán. Hơi sớm nên quán chỉ mới dọn bàn ra nên ngồi đợi có tí ti thôi, quán dọn rất đúng giờ nhé, boong một cái đúng 5h là tất cả sẵn sàng luôn ????
Món ăn: cực tươi, vị đậm đà. Nghêu béo ú, mọng nước, ngọt và sạch cát, mình ăn cả hấp xả và hấp thái mà cái nào cũng ngon. Ốc hương giòn, ngon (mình gọi rang muối nhưng chế biến hơi giống xào sate nhưng vẫn rất ngon nha ????). Hột vịt lộn rang me thơm ghê, tiếc là mình hơi ngại ăn con lớn ????.
Phục vụ: tận tình, vui vẻ và mấy anh chị ở quán siêu thân thiện, siêu dễ thương. Quán ra món nhanh, lại còn được tặng 2 ly nước mía ????
Không gian: thoáng, sạch sẽ.
Tóm lại là điểm 10 tròn vo luôn nè ????????. Tiếc là đã làm tô bún thịt nướng trước khi qua quán nên không ăn được nhiều món nhưng tin chắc là món nào cũng ngon hihi. Lần sau sẽ để bụng trống để càn quét menu của quán????
Trời mưa thèm ốc dễ xợ. Chạy vô hẻm xém chút là ko tìm đc vì quán chỉ là chỗ bạt che cạnh nhà dân. Mặc dù hông có bản hiệu nhưng khách quen hơi bị đông. Đừng tưởng quán nhỏ mà xem thường nha, tin tui đi, cái quán ốc này giống như bí kíp võ lâm vậy. Nằm chỗ hẻm hút vậy chứ ốc tươi ngon dữ lắm.
Ăn 5 món, nghêu - ốc bông - sò huyết - chem chép - lộn xào me, thêm 2 ly nước mía mà có 194k à, được FREE bánh flan bao ngon bao béo nữa. Có cái bạn phục vụ dễ thương, chắc con cô chủ, bản ra dẫn đường tui vô rồi ăn xong còn hỏi han rất tận tình.
Thích một cái là bếp làm kỹ, ốc sò đều rửa sạch để vô rổ hết á. Không dính chút cát nào luôn. Nêm vừa miệng lại ít bột ngọt, ăn thấy nó tao nhã thanh cảnh dễ sợ đó :3
Nói chung bạn nào chịu ngồi quán nhỏ, hốc hẻm; chịu cái ngon nguyên thuỷ của ốc thì chuẩn đây rồi nhé.