Quán nằm trong kiệt 168 Nguyễn Hoàng. Không gian rất rộng và sạch sẽ. Lúc mình vào vẫn còn sớm nên món ra rất nhanh. Ốc nấu ngon, thấm. Đặc biệt ốc len xào dừa rất béo và thơm mùi dừa.
Đồ ăn ngon, chất lượng nên giá cũng hơi cao chút nhưng mà rất đáng tiền.
Mình gọi lẩu nhỏ 195k, nhiều thịt ốc thịt bò lắm mà do lỡ thả vào nồi trước khi chụp. Nước lẩu ngon đậm đà.
Tôi đặt mua về và thất tệ khi ăn bún ốc quán này và đã bình luận về vấn để giá khá đắt khi bát bún chỉ vỏn ven vài con ốc bằng móng tay út, 1 cục chả mấy lát đậu ... tôi lâu lâu vô xem nhân xet lại của quán để xem khác hang hài long về quán ko để tôi con ủng hộ quán vậy mà bình luân của tôi bị xoá , thê này thì làm ăn gi dc, nên tẩy quán này vi món aen khá kém về chất lượng và hình thức
Mình ko biết quán hết ốc hay sao mà bát bún ốc 40k có duy nhất 2 con ốc nho và 2 con bề bề! Chẳng nhẽ gọi là bún bề bề! Rau thì dập nát! Thất vọng quá!
2vc với con ăn hết 370k mà no ko thở nổi. Đúng vị Hà Nội. Lần đầu tiên ăn lẩu mà cảm giác ngon như ăn nhà. Tuy nước lèo hơi nhạt nhưng cho ít mắm tôm là ok. Sẽ ủng hộ tiếp
Đã ăn ở đây 2 lần. Lần nào cũng ưng cái miệng. Thích nhất ở đây có cháo hầu và cháo ngao cho bé ăn khi đi chung vs ba mẹ.
Giá cả hợp lý, không gian thoáng mát.
Nước chấm đặc chưng vị Hà Nội.
Chủ quán thân thiện, nhiệt tình
Nhân viện quán tốt....quán rất đẹp...và món ăn rất ngon....nhưng tôi để ý nv phục vụ...làm quá tốt với hòa đồng vui vẻ....quán nên có nv phụ vụ như vậy