Được bạn dẫn đến đây ăn mới biết có quán ốc ngon nè. Mỗi tội đi hơi xa mà khu này đúng là chả mấy khi đi xuống thật, đường vừa đông lại tắc xong cứ tối tăm, gần chợ nó cảm giác không được sạch sẽ. Không gian thì bé mà khách siêu đông luôn, trong nhà kê được 5-6 bàn chật ních còn đâu phải ngồi tràn ra vỉa hè, hít bụi xong nói chuyện ồn ào cực kì.
Menu giấy ăn gì tích vào, nhiều lựa chọn với các thứ sốt. Mình gọi ốc to luộc chấm nước mắm xả tắc ăn kèm sung ngâm giòn giòn. Ngao xào dừa chờ muốn héo mòn mà nó đúng công mình đợi luôn, 1 đĩa siêu to khổng lồ ăn mãi mới hết, sốt thơm béo cay cay mà có cả me chua nữa ăn siêu vào miệng, nếu có miếng bánh mì nó lại chuẩn.
Cút lộn xào me với khoai chiên bơ bình thường ăn được thôi. Đồ uống chỉ có trà đá với nước ngọt, bia, nếu có trà tắc thì thích hơn.
Giá hợp lý, nhân viên không được hoà nhã mấy, đồ ăn đợi lâu nhất là mấy món xào.
Được bạn dẫn đến đây ăn mới biết có quán ốc ngon nè. Mỗi tội đi hơi xa mà khu này đúng là chả mấy khi đi xuống thật, đường vừa đông lại tắc xong cứ tối tăm, gần chợ nó cảm giác không được sạch sẽ. Không gian thì bé mà khách siêu đông luôn, trong nhà kê được 5-6 bàn chật ních còn đâu phải ngồi tràn ra vỉa hè, hít bụi xong nói chuyện ồn ào cực kì.
Menu giấy ăn gì tích vào, nhiều lựa chọn với các thứ sốt. Mình gọi ốc to luộc chấm nước mắm xả tắc ăn kèm sung ngâm giòn giòn. Ngao xào dừa chờ muốn héo mòn mà nó đúng công mình đợi luôn, 1 đĩa siêu to khổng lồ ăn mãi mới hết, sốt thơm béo cay cay mà có cả me chua nữa ăn siêu vào miệng, nếu có miếng bánh mì nó lại chuẩn.
Cút lộn xào me với khoai chiên bơ bình thường ăn được thôi. Đồ uống chỉ có trà đá với nước ngọt, bia, nếu có trà tắc thì thích hơn.
Giá hợp lý, nhân viên không được hoà nhã mấy, đồ ăn đợi lâu nhất là mấy món xào.
Quán này được một đàn em làm cùng khen ngon lắm rồi nay đèo tới nơi luôn ;D
Quán ở số 101 A9 Mai Động, đi từ phía Kim Ngưu xuống cứ đi, nhòm phía bên kia đường thấy quán Mai béo gần cửa hàng vàng thì chính là nó.
Để xe ở bên kia đường. Nghe em mình kể thì quán này siêu đông, mà tới tối thì đông mù mịt luôn.
Bọn mình gọi một ngao, một khoai và một cút lộn xào me.
ngồi phía xa xa phía sau cái tiệm vàng. tới tối thì bạn mình kêu là ngồi nguyên dọc luôn.
Đồ ra hơi lâu ạ, chờ mãi đói tới đau cả bụng mới tới của mình.
cơ mà khá xứng đáng, ngao khá ngon, nước chấm cực kì ngon <3 mỗi cái bát nước ngao đen thui, ko dám uống luôn á ++ cút lộn xào me vị khá ổn. khoai vị cũng được ;3
bị nghiện bát ngao nhất, ăn xong còn thèm thèm.
Bọn mình đi 2 tên chén hết từng này hết 100k.
Chắc chắn còn quay lại vì bát ngao .
Quán này được một đàn em làm cùng khen ngon lắm rồi nay đèo tới nơi luôn ;D
Quán ở số 101 A9 Mai Động, đi từ phía Kim Ngưu xuống cứ đi, nhòm phía bên kia đường thấy quán Mai béo gần cửa hàng vàng thì chính là nó.
Để xe ở bên kia đường. Nghe em mình kể thì quán này siêu đông, mà tới tối thì đông mù mịt luôn.
Bọn mình gọi một ngao, một khoai và một cút lộn xào me.
ngồi phía xa xa phía sau cái tiệm vàng. tới tối thì bạn mình kêu là ngồi nguyên dọc luôn.
Đồ ra hơi lâu ạ, chờ mãi đói tới đau cả bụng mới tới của mình.
cơ mà khá xứng đáng, ngao khá ngon, nước chấm cực kì ngon <3 mỗi cái bát nước ngao đen thui, ko dám uống luôn á ++ cút lộn xào me vị khá ổn. khoai vị cũng được ;3
bị nghiện bát ngao nhất, ăn xong còn thèm thèm.
Bọn mình đi 2 tên chén hết từng này hết 100k.
Chắc chắn còn quay lại vì bát ngao .
Hôm đấy mấy anh em giờ đi ăn tối lại không đi ăn, lại đi ăn ốc với nem :)) chả no gì cả. Bọn mình đi cũng đông, mà chỗ này thì cũng hạn chế chứ không rộng rãi gì. Khu này mình cũng không xuống nhiều nên không rõ lắm. Các anh chị mình đưa mình đi nên mới biết quán này, chả bao giờ xuống khu Mai Động. Ốc lẫn luộc cả bát đầy đặn. Nước chấm ốc ở đây ngon lắm nhé. Nem chua rán thì không được đầy đặn lắm, nem cắt sẵn, 1 đĩa vơi, hơi bở bở không ngon.
Hôm đấy mấy anh em giờ đi ăn tối lại không đi ăn, lại đi ăn ốc với nem :)) chả no gì cả. Bọn mình đi cũng đông, mà chỗ này thì cũng hạn chế chứ không rộng rãi gì. Khu này mình cũng không xuống nhiều nên không rõ lắm. Các anh chị mình đưa mình đi nên mới biết quán này, chả bao giờ xuống khu Mai Động. Ốc lẫn luộc cả bát đầy đặn. Nước chấm ốc ở đây ngon lắm nhé. Nem chua rán thì không được đầy đặn lắm, nem cắt sẵn, 1 đĩa vơi, hơi bở bở không ngon.
Được khai sáng thêm 1 quán ốc nữa không biết là có đúng địa chỉ này ko, đối diện là nhà ở to lắm. Mình đi buổi tối thấy chỗ để xe hạn chế, quán thì đông khách. Mình gọi ốc luộc 25k, cút lộn xào me 25k, ngao xào bơ tỏi 50k, khoai lang chiên 25k, 2 trà 10k. Tổng hết 135k mình thấy giá rẻ dành cho 2 người. Ăn không thể hết được mình gói mang về nữa cơ. Chất lượng thì ngon, ngon thực sự ý ???? phục vụ nhanh không phải đợi lâu đâu ạ
Được khai sáng thêm 1 quán ốc nữa không biết là có đúng địa chỉ này ko, đối diện là nhà ở to lắm. Mình đi buổi tối thấy chỗ để xe hạn chế, quán thì đông khách. Mình gọi ốc luộc 25k, cút lộn xào me 25k, ngao xào bơ tỏi 50k, khoai lang chiên 25k, 2 trà 10k. Tổng hết 135k mình thấy giá rẻ dành cho 2 người. Ăn không thể hết được mình gói mang về nữa cơ. Chất lượng thì ngon, ngon thực sự ý ? phục vụ nhanh không phải đợi lâu đâu ạ
Món gì cũng ngon và nhiều, và giá cả phải chăng. Ăn ốc vỉa hè mới đúng chất chứ, haha. Món gì cũng có nước chấm riêng của món đó, đặc biệt ngao hấp có nước chấm là sốt dứa rất ngon, khoai lang chiên cũng ngon và đầy ắp. Chả bù cho ốc Oanh Thái Hà, cái gì cũng đắt và ít, hix hix. Từ nay về sau cứ quán này mà chén, các món chỉ từ 25-40k
Món gì cũng ngon và nhiều, và giá cả phải chăng. Ăn ốc vỉa hè mới đúng chất chứ, haha. Món gì cũng có nước chấm riêng của món đó, đặc biệt ngao hấp có nước chấm là sốt dứa rất ngon, khoai lang chiên cũng ngon và đầy ắp. Chả bù cho ốc Oanh Thái Hà, cái gì cũng đắt và ít, hix hix. Từ nay về sau cứ quán này mà chén, các món chỉ từ 25-40k
Quán ốc có chị chủ quán béo béo, dễ thương ấy. Mặc dùng mình k thích ăn ốc nhưng hay đi cùng bạn gái nên thành ra cũng ra quán này suốt. Bạn gái mình rất thích ăn ốc và phải nói là sành ăn ốc ấy, thì khen quán này nức nở luôn. Mà thế thật, ốc ở đây ngon thật, không bị lẫn mấy con ốc chết như ở những hàng khác. Nước chấm thì cứ gọi là tuyệt cú mèo luôn, vừa vặn k bị mặn quá, chua quá hay ngọt quá, ai thích ăn thêm cay hay lá chanh, xả đều có thể xin thêm thoải mái, cái gì cũng ngon mà phục vụ lại nhiệt tình. Có những hôm quán đông thì đồ làm hơi chậm tí nhưng cũng k bao giờ phải đợi quá 10p. Mà giá cả lại "hạt rẻ" nữa chứ. Gọi 1 bát ốc lẫn luộc đầy ụ, nhể mỏi cả tay có 25k. Thường đi ăn với bạn gái gọi cả 1 đống đồ: ốc lẫn luộc, ngao hấp, hoa quả (xoài xanh hoặc củ đậu) trà đá... Hết có 100k mà cái gì cũng nhiều cơ. Có nhiều món phong phú cho bạn lựa chọn luôn như ốc luộc-xào, nen chua rán hay ngoa hấp - xào, chứng cút...nói chung mà dân nghiện ốc thì đến rồi sẽ đến tiếp là cái chắc ^^
Mưa gió nên gọi ship về nhà. Nhận được đồ ăn ấm hết cả lòng.
Ốc to, ngọt và sạch. Nước chấm pha cực chuẩn.
Nem rán cũng ngon.
Cút xào me chua ngọt vừa phải và không bị nát.
Ăn kèm sung muối ngâm vừa tới.
Điều bất ngờ nhất là món ngao xào bơ. Chỗ này chắc không đâu khác bán với giá 50k. Ngao thơm lừng mùi bơ tỏi, ship đến còn nóng hôi hổi.
Từ nay ăn ốc khỏi cần lên phố nữa rồi hihi
Mưa gió nên gọi ship về nhà. Nhận được đồ ăn ấm hết cả lòng.
Ốc to, ngọt và sạch. Nước chấm pha cực chuẩn.
Nem rán cũng ngon.
Cút xào me chua ngọt vừa phải và không bị nát.
Ăn kèm sung muối ngâm vừa tới.
Điều bất ngờ nhất là món ngao xào bơ. Chỗ này chắc không đâu khác bán với giá 50k. Ngao thơm lừng mùi bơ tỏi, ship đến còn nóng hôi hổi.
Từ nay ăn ốc khỏi cần lên phố nữa rồi hihi
Mình được thằng bạn thân dẫn ra quán này ăn và từ đó là bị nghiện luôn. Quán ở đây rất là đông, đôi khi còn phải chờ có chỗ để ngồi ý. Quán nổi tiếng với những đĩa ngao max to nhưng mình quên không chụp lại, chụp mỗi bát ốc. Ốc to ở đây giòn ngon và khá nhiều, ngao thì có 2 loại ngao xào dừa và ngao xào me, cả 2 loại đều ngon lắm ý. Nem chua của quán cũng ngon, cút lộn xào me cứ cảm thấy ít ít và hơi nát nhưng sốt rất ngon. Đi với hội bạn nên chia tiền đầu người ra rẻ lắm, chỉ tầm 50-70k mỗi đứa thôi ý. Quá ổn luôn
Mình được thằng bạn thân dẫn ra quán này ăn và từ đó là bị nghiện luôn. Quán ở đây rất là đông, đôi khi còn phải chờ có chỗ để ngồi ý. Quán nổi tiếng với những đĩa ngao max to nhưng mình quên không chụp lại, chụp mỗi bát ốc. Ốc to ở đây giòn ngon và khá nhiều, ngao thì có 2 loại ngao xào dừa và ngao xào me, cả 2 loại đều ngon lắm ý. Nem chua của quán cũng ngon, cút lộn xào me cứ cảm thấy ít ít và hơi nát nhưng sốt rất ngon. Đi với hội bạn nên chia tiền đầu người ra rẻ lắm, chỉ tầm 50-70k mỗi đứa thôi ý. Quá ổn luôn
nhà gần suốt ngày ra ăn, rẻ, nước chấm ngon
ngao xào bơ tỏi, ngao hấp đều chất như nước cất. Cút lộn xào me cũng tuyệt
Bà chị béo hơi đồng bóng nhưng quen rồi cũng dễ chịu
Giờ chuyển đi rồi vẫn phải gọi ship để ăn
nhà gần suốt ngày ra ăn, rẻ, nước chấm ngon
ngao xào bơ tỏi, ngao hấp đều chất như nước cất. Cút lộn xào me cũng tuyệt
Bà chị béo hơi đồng bóng nhưng quen rồi cũng dễ chịu
Giờ chuyển đi rồi vẫn phải gọi ship để ăn
Quán vỉa hè, giá cả phải chăng, có nhiều món như ốc luộc,xào,nem chua rán, cút lộn, xoài xanh, củ đậu... Cơ mà phê nhất món ngao hấp ở đây. Ngao hấp với sốt me, dứa, dừa nạo, sả,ớt. Mùa đông mà có bát ngao hấp chua, ngọt rồi cay cay tê tê thì không còn j bằng ???? lần nào ăn mình cũng phải húp cả nước ????
Chắc chắn sẽ quay lại nhiều nhiều
Quán vỉa hè, giá cả phải chăng, có nhiều món như ốc luộc,xào,nem chua rán, cút lộn, xoài xanh, củ đậu... Cơ mà phê nhất món ngao hấp ở đây. Ngao hấp với sốt me, dứa, dừa nạo, sả,ớt. Mùa đông mà có bát ngao hấp chua, ngọt rồi cay cay tê tê thì không còn j bằng ? lần nào ăn mình cũng phải húp cả nước ?
Chắc chắn sẽ quay lại nhiều nhiều