???? Khu tập thể ĐH Thương Mại này thì đủ các loại món ăn luôn. Quán này ngay gần nhà mình, hôm trước 2 chị e ra ngó nghiêng ăn uống tý mà dở quá :)) Tại cậu em muốn thử thì cho nó vào.
- Không gian ngồi ngồi vỉa hè ấy, hơi tối, mà lại ngay ngã tư, may mà không nhiều xe qua lại lắm không thì bụi :(
- Đồ ăn mình thấy chế biến dở lắm, nước chấm ốc cực nhạt nhẽo, trứng cút lộn xào me cũng nhạt mà nem chua rán nhìn chất nem đã không phải nem ngon rồi hic.
- Nhân viên đông, chờ chế biến món ăn hơi lâu xíu.
- Giá cũng tầm như những chỗ khác thôi.