Quán nằm gần ngã 3 Phạm Văn Chiêu với Cây Trâm. Quán vỉa nằm ngay mặt đường nhưng hơi tối, chỗ để xe cũng không có nhiều. Quán này ban ngày hình như bán cơm thì phải.
Gọi món mà chờ mòn mỏi, gọi nghêu hấp xả thì bảo hết nghêu, ấy vậy mà lát sau bàn kế bên kêu thì có. Ốc sau khi chế biến thì đựng trong hộp cơm hộp, thấy cũng tiện. Ốc nướng mỡ hành cũng tạm ổn, mỗi phần đươcj 6 con. Mấy món ở đây thì 20-30k. Quán không có menu nên cũng khó gọi món.
Nhân viên thấy không vui vẻ, thấy mình đi ít người lại kêu ít món nên có vẻ không thích. Ăn thử thôi chứ không ghé lại lần sau.
Ốc hương nướng 30k
Ốc len 20k
Cà na 20k
Sò huyết 30k
Ốc lác 20k
Bia 9k. Nước ngọt 10k ????????????
Ốc len đi ăn mấy quán thấy dạo này toàn dùng sữa bịch ko ta. Mình mà làm món này là cốt dừa 100%
Ốc hương nướng ngon lắm nhé. Tươi.
Cà na thì ko ý kiến rùi. Món ruột nè. Ngon. Rẻ.
Sò huyết xào me. Ngon thì ngon mà đậu phộng mềm. Ko thích í. Quên mua bánh mì hoài ????????????.
Ốc lác thì m.n ai cũng biết ùi. Dễ ăn. Dễ nấu. Dễ bán ???????????? tính ra ăn gần nhà mà mắc hơn. Ko biết có nên quay lại quán cũ hem ta ????????