Đấy các bạn tự nhìn tự xét nhé @@ quán gì mà bán vừa đắt vừa ít.
Ưu điểm đc mỗi cái nh loại, đa dạng và có mấy loại ốc mút hay hay
M gọi ốc lẫn luộc, ốc bông, ốc len xào dừa , ốc điếu xào sả ớt, sò huyết luộc
Thì có ốc len vs ốc điếu là p ăn kiểu ốc mút đó
Cách ăn là bạn p hút 1 ít ở đít rồi quay lain đầu hút nó ms ra. Lúc ms ăn khó phết nhưng về sau quen lại hay
Giá m up có menu các b xem nha
Ui chân gà nướnggggggggggg
Đúng kiểu món tủ, món ăn vặt thần thánh ý nhờ, ko hiểu tsao cái món nhiều da, phải gặm ntnay lại là món ăn được nhìu người yêu thương như thế.
.
Quán khá đông, khách hàng toàn tầm sinh viên, chắc tại quanh khu này nhiều trường đại học
Mình gọi mấy món ăn vặt thui, thấy mấy món hải sản cũng ngon mà giá mắc nên thui chẳng gọi
Chân gà nướng tẩm mật ong, chọn chân to nên gặm sướng lắm
Bánh mỳ mật ong nóng hổi, giòn tan và ngậy từ bơ đường. Nem chua rán mập ú, cũng ngon phết.
Cút lộn xào me thì cái sốt me hơi chua, giảm chút đi thì sẽ ngon vô đối luôn.
Chị bán hàng xởi lởi, khách đến đon đả lắm.
.
Bữa này chia ra mỗi người 60k, giá cũng vừa phải.
Ưu điểm: - Quán ngay đầu ngõ 183, khá dễ tìm
- Menu đa dạng, phong phú với nhiều loại ốc và các cách chế biến khác nhau.
- Ốc tươi ngon, được làm cẩn thận, sạch sẽ
- Phục vụ nhanh, nhiệt tình.
- Giá cả phải chăng. 5 người ăn bét nhè hết 600k. Với mình giá nhue vậy là khá ổn
Nhược điểm: - Không gian quán nhỏ và hơi bí
- Nhiều món chế biến hơi bị "quá" so với vị của bọn mình: Xào bơ tỏi thì hơi mặn, sốt me thì quá đặc và chua
Nhưng vẫn sẽ quay lại quán vì còn quá nhiều loại ốc chưa được thử và món cánh gà nướng thần thánh của quán ????????????
- nhiều món, thực đơn đa dạng
- nước chấm ốc khá ngon
- đắt và ít lắm ???? đi đông còn ăn đc nhìu món chứ 2 ng là thôi đấy. Oc mỡ hấp 70, 4 con hàu nướng 70, nem 50k -> 190k trong vài nốt nhạc
- quán nhỏ chỗ để xe k thấy tiện, đợi đồ lâu, nhân viên gọi mãi mới thưa
Ảnh chụp là lúc đồ chưa ra hết
Hôm mình đi ăn thì có ăn hàu nướng , ngao hấp , ốc len xào dừa , ốc mút xào xả ớt , ốc hương nướng , trứng cút vs nem chua
Mình ấn tượng nhất chắc là món ốc mút xào
sả ớt :3 ốc xào nhưng kiểu lạ thơm thơm cay cay mặn mặn ý ạ :)) kiểu lạ mà ngon ý
Ốc len xào dừa thì nước sốt dừa thơm đậm mùi nước cốt dừa luôn , ngậy ngậy ngọt ngọt , ăn với ốc k hợp lắm ???????? nhưng sốt không thì ngon
Ốc hương thì thơm , ngọt mà không cảm giác ngấy với có mùi khói do nướng ý
Hàu nướng thì nhiều ảnh phi vs lạc rang , ăn xong kb đang ăn hàu hay ăn hành nữa :)))) ngao hấp vs cút lộn luộc thì k bình luận gì :)) nước chấm ngao vs ốc ở đây không ngon chỉ thơm thôi nên bạn nào thích ốc luộc ngao hấp khuyên k nên ăn quán này :))
Quán khá đông , nhân viên order nhanh nhưng toàn thiếu , phải gọi nhắc mới nhớ :))
Giá cả cũng tạm chấp nhận được , so với các quán quanh khu vực chắc giá nhỉnh hơn chút
Quán mở từ 4h chiều đến tối muộn , chỉ bất tiện lúc đến muộn k gọi đc món ngon thôi vì hết ????
Mình là khác ruột ở đây luôn r ???????? đi ăn suốt. Thèm nhất là ốc điếu. Có hôm thèm quá đi học về vào ngồi ăn 1 mình. Chị chủ quán cười hỏi bạn đâu rồi ????
ăn sò nướng cũg ngon phết, có điều có hôm sò k đc tươi lắm, nem rán cũng bơ phếch luôn. Còn quay lại nhiều nhiều
Nước sốt của ốc và ngao chán, mặn, nem chua rán cũng hơi mặn, bánh mì nướng vừa, ngon. Kèm sung ăn giòn, chát chát. Lên đồ nhanh, nhân viên phục vụ nhiệt tình. Ngay ở cổng sau ktx ktqd, lúc nào đi qua cũng thấy đông. Đồ có vẻ sạch sẽ, nhưng ăn thấy bình thường k có gì đặc sắc.
Mình đi 8 người ăn no căng hết 550k