Chiều mưa đi dạo vòng quanh thì phát hiện quán này hình như là mới mở, thấy nhỏ mà đông đông nên vào ăn thử xem thế nào.
- Vị trí + Không gian: Quán nhỏ lấy không gian sân trước nhà để bán hàng, thoáng mát và cũng sáng sủa.
- Giá cả: Dao động từ 10k - 50k, các món ốc thì đồng giá 20k - 30k / phần.
- Chất lượng: Ăn được, nêm nếm vừa miệng. Đặc biệt, phát hiện quán đây cũng có món hột vịt lộn nướng muối tiêu ăn cũng ngon lắm vì thơm thơm mùi khói lại trong trứng có vị mặn mặn. Điểm cộng thêm cho món mì xào hải sản, thấm vị ngon.
- Phục vụ: Chị bán hàng dễ thương mà cũng vui tính, phục vụ ra món nhanh. Quán có wifi nha, pass là "hoilamchi" - hỏi làm chi, ui dào lúc đầu hỏi xin chị chủ quán mà nghe "hỏi làm chi", nghe ko rõ nên hỏi lại thêm lần nữa cũng được trả lời thế mình đơ mặt luôn, định thần lại mới hiểu đúng là hài thật.