Một trong những quán Ốc mình phải có lời khen là hải sản tươi quá tươi, ốc rất chắc và to nhé. Vừa ăn ốc, trò chuyện lại còn được nghe nhạc nữa.
Điểm trừ duy nhất: Nhà vệ sinh và giá hơi cao :((
Nếu có bạn nào định đi ăn quán này thì đừng đi. Cách phục vụ của nhân viên quá tệ.Đồ ăn thì ngon nhưng giá quá mắc. Có những món không kêu nhưng mà vẫn đưa ra. Chứng tỏ tác phong nhân viên không chuyên nghiệp.
1 kg ốc hương 1tr5, chặt chém một cách công khai. Chất lượng thì không quá xuất sắc như giá.
Mực thì chưa chín, đồ ăn trình bày thì bình thường,
Đừng bao giờ ghé tới Ốc Linh. Terrible!!!
Được dịp đc bạn dắt đi ăn quán này , ấn tượng đầu tiên tới quán là rất rộng , nhân viên toàn xinh ????, giá thì ôi chao . Nhưng là ng ĐN nên mình rất thích ăn đồ tươi sống và quán phục vụ toàn hải sản tươi và loại 1 nên giá vầy là cũng đúng roài ???? hơi chát nhưng chế biến ngon nên chấp nhận nè .
Tối đến quán ngồi bàn rồi. Lật menu ra tính gọi món mà giá trên trời. Tính đơn vị mỗi món theo 100 gr, nếu nhìn ko kỹ cứ tưởng đó là giá mỗi món. Nghêu 65k/100gr, hàu 90 hay 95 k gì đó/1 con...Nhìn menu xong quyết định bỏ đi ko gọi món nữa. Lúc đó cũng nghĩ lỡ ngồi rồi mà bỏ đi cũng kỳ nhưng nghĩ lại nếu gọi món mà ngồi ăn thì chỉ có tức thôi nên quyết định dừng lại, và đó là quyết định sáng suốt.
Tôi ko tiếc tiền nhưng đồng tiền bỏ ra phải xứng đáng.
Nhà mình kêu con cua thịt mà nó cho cua nước, cái càng to đập ra có tí tẹo thịt là cua nước. Nhân viên nó còn nói: “ nấu rồi thì phải teo chị.”
Mình nói nó nó hoảng hồn giảm mình 30% nên thấy vậy mình cho qua nhưng lại càng lúc càng quá đáng. Ốc mỡ xào me trên menu ghi 115k mà lúc tính tiền nó tính 155k, hỏi tại sao nó trên menu giá cũ, vậy mà k nhân viên nào nói với mình lúc chọn món.
Kêu 1 cái bánh mì nó cho ra 2 cái, cái gì huỷ rồi nó k nghe cứ cho ra. Trong khi đó nhân viên nó có gần 40 người. Mình tới lúc 5h mấy, có 3,4 bàn thôi không hiểu làm việc như thế nào.
Sẽ không có lần thứ hai, quán làm ăn ko uy tín, nhân viên phục vụ tệ.
Mình hẹn bạn ở HN vào, chưa kịp xem review.
Ăn 2 người, 5 dĩa mà 1.400k, bằng gía đi ăn beefsteak nhà hàng cao cấp. Thật kinh khủng. Sẽ không bao giờ quay lại.
Không nên ăn! Giá quá cao so với chất lượng. Mắc như đi ăn buffet
Đồ ăn tạm được nhưng với cái giá của quán thì không thể chấp nhận.
1 dĩa ốc hương lớn 6 con xào với trứng muối tận 507k. Không hiểu quán tính tiền dựa trên gì khi chất lượng thì không, phục vụ cũng không, view càng không nốt.
Ai có ý định đi ăn ở đây thì nên né ra.
Mình đi ăn 2 người hết cũng cỡ 800k mà thực sự phục vụ rất tệ nên thành ra ăn mất ngon chứ chất lượng cũng vừa phải. Đồ ăn giá thì mắc gấp đôi quán bình thường do có nhiều người nước ngoài. Mình gọi pv để order món mà bạn đó nghe ko rõ nhưng thay vì chạy lại hỏi ( bạn ấy đứng cách mình 2m) thì đứng yên tại chỗ nhăn mặt và kêu “ cái gì “ mình thật sự đeso hiểu nổi cái thể loại phục vụ gì đây nữa. Mong các bạn phân biệt công bằng hơn giữa người Việt và người nước ngoài !