Quán ốc thần thánh lần đầu tiên phải nói là mình được ăn một quán ốc rẻ như vậy, rẻ nhưng không có nghĩa là không ngon nha, vẫn đảm bảo chất lượng hen, menu đa dạng
Giá thì bình dân nhưng mình thấy ốc không tươi lắm, ốc đã có mùi hôi. Mình gặp phải 2 dĩa ốc còn sống. Ốc bươu nướng nhưng bưng ra không nóng xíu nào, khêu ốc ra thì nó lạnh như ở tủ lạnh vừa lấy ra, lỡ ăn vào trời ơi còn sống. Ốc gạo sốt phô mai cũng chưa chín luôn. Mình có góp ý nhẹ nhân viên thì nhân viên ừ 1 tiếng xong đi. Hi mình khuyên các bạn đừng nghĩ rẻ mà ăn ở đây nha.
Hôm đi xem phim ở lotte mark quận 7. xong cả nhóm đi ăn ốc lướt fb thầy gần thế là đi.
ăn nhậu ốc bia nước ngọt no mún nổ bụng tình tiền 8 đứa mà có 560k - ngon rẻ ốc tươi mà về còn duoc quán tặng chai nước chấm muối đỏ nữa chứ.
thế là từ hôm đó mỗi tuần cả nhóm có diem an ốc thả ga
Mới ăn thử ốc k tươi ăn dở cực kì tệ. Tới lúc tính tiền thì phải đợi lâu để thối bill 178k mình đưa 208k mà lúc tính lại thối 20k mình cũng k để ý thế là nv im luôn ngồi đợi tính tiền lâu . K quay lại
Từ khi dời địa điểm k còn thương hiệu 20k nữa,mắc hơn mà còn k ngon.1 dĩa ốc bị hỏng gần phân nữa,cảm giác như ăn 1 quán mới hoàn toàn chứ k phải ốc Liên.Trước đó mình ủng hộ quán thường xuyên bên đường 65 vì thật sự rẻ mà ngon nhưng ngay khác r.....khá buồn