Ốc ở đây xào ăn khá ôk, mặc dù hơi nhỏ nhưng giá có 20k thì cũng chấp nhận được. Chủ yếu ốc tươi, nước chấm ngon. Với giá vầy thì ăn được nhiều món, học sinh sinh viên dễ ăn.
Nói chung mọi thứ đều tương đối, ko quá đặc biệt nhưng ko quá tệ, cũng là 1 điểm để lui tới thường xuyên cho hội nhóm
Nên ăn mì xào rau muống và hào nướng ngũ vị, mình khá thích 2 loại này
Ngoại trừ ưu điểm giá rẻ, chất lượng tệ, chỗ không sạch sẽ, mỗi bàn đều được cho 1 thùng nhựa để đựng rác nhưng nhìn rất dơ, y như thùng cám heo, bốc mùi, sò huyết có con đầy bùn cát, thịt nhỏ như ốc gạo luôn, sốt bơ tỏi mà nhìn dĩa trắng trơn không có tí sốt. Sò nướng mỡ hành thì như ngâm trong dầu, cả dĩa đầy ụ dầu, ốc mỡ dai như bánh xe. Gọi 5 món huỷ 2 món còn lại bỏ hết không ăn luôn.
Không bao giờ quay lại.