Mình là chúa thích ăn vặt nhưng ko ăn đc nhiều, nên chỗ này có vẻ hợp lí vì giá mềm và phần cũng nhỏ nhỏ tương ứng nên ăn ko ngán. Hôm nay order qua Grab 1 càng cúm muối ớt sệt, 1 nghêu hấp thái và 1 chân gà nướng. Nhìn chung là nêm nếm món khá oke. Giá này thì mình cũng đòi hải sản tươi được.
Quán vỉa hè có chỗ để xe, tuy có không gian ngồi trong nhà, có quạt nhưng khá nóng và bẩn (quạt quay ra vỉa hè?! còn sàn nhà thì ôi thôi khỏi nói luôn). Tuy vậy nhưng ly chén khá ok chứ ko bẩn. Vì là quán vỉa hè nên liên tục có xoài chua, trứng cút, vé số, hát dạo mời chào, có người còn dí dí sát người mình rất khó chịu. Thức ăn đa dạng, nhiều món, mỗi phần ít xịu (vd tôm nướng 30k 3 em) nhưng nêm nếm khá ok, có món rất ngon. Lên món nhanh và giá cả chấp nhận được. Điểm trừ lớn nhất của quán nằm ở nhân viên order. Lúc đầu mình gọi mỗi thứ một món để ăn thử, sau thấy ngon nên mình gọi thêm, ấy thế mà nv nhăn nhó với mình ạ?! Bó tay. Tóm lại là quán ổn, chấp nhận được nhưng mình sẽ không quay lại.
Thèm ốc quá thấy review quán được khen mà giá rẻ, có hẳn clip quay làm đồ ăn hết sức hấp dẫn vậy nên ra ăn thử cho biết không ngờ tệ quá tệ.
- Các món ăn không hề được vệ sinh, toàn cát là cát, ốc mỡ xào me và ốc móng tay xào rau nên ko nhìn thấy nhưng ăn vào thì cát còn nhiểu hơn thịt ốc, nghêu luộc nên nhìn cái thây cát ko dám ăn luôn, mì xào ngọt lừ.
- Nhân viên thì cười đùa giỡn hớt ko nghe thấy khách gọi, còn ngồi cắt tóc cho nhau ngay chỗ chế biến đồ ăn, sẽ ko lạ gì nếu trong đồ ăn có tóc...
- Sàn nhà bẩn, dù lúc mình đi là khoảng 5h, chưa có nhiều khách.
Không hiểu sao mn ăn và khen được chứ nhà m là ko bao giờ quay trở lại.
Đi 2 người quán củng ko đông lắm nhưng phục vụ thì tệ ko còn gì để bàn. Xin menu 5 lần 7 lượt mới có ghi menu xong lại kêu 5 lần 7 lượt mới lấy menu làm đồ ăn thì lâu cực kỳ. Mấy bạn nào muốn ăn rẻ thì đi thử còn muốn phục vụ tốt thì nên đi quán khác
Quảng cáo thì bắt mắt ngon lắm, kêu 11 món ốc con nào cũg có cát trog đó, mì xào luôn cái vỏ ốc luôn, ăn mì mà có cả sạn cát nữa. Kêu 11 món 250k 2 người ăn về mình còn nấu mì thêm ăn nữa. K phải dìm hàng gì quán mà thực sự là như vậy, ai bảo mình dìm quán thì lại ăn thử là biết, rút kinh nghiệm dẹp foody qua luôn
Mình vừa ăn xong cảm thấy không ngon như lời đồn , kêu ngêu hấp thái mà ra vỏ nhiều hơn ngêu , mì xào thì dở khô, ốc bưu hấp tiêu thì mình thấy lỏng lẻo như hấp cho có vậy , càng ghẹ thì như để đông đá lâu vậy ăn không thấy vị gì
- quán dơ, bước vào muốn đi ra liền vì lỡ rồi đi ra cũng ngại.
- Món ăn: ốc hương cháy tỏi (ốc chết tỏi ko chín), rau muống xào móng tay (ốc chết, rau muống già), nghêu hấp xả ( ốc nhỏ và ko tươi), ốc len xào dừa (ngọt như đường, ốc cũng chết)
- Tóm lại ốc toàn là chết.
- Phục vụ ko vui vẻ.