Quán này ăn ngon giá phù hợp view đẹp mặt tiền dể tìm vừa giành cho ăn nhậu vừa giành cho sinh viên ăn uống này nọ . Phục vụ không nhiệt tình . Nhưng bù cái làm đổ ăn ngon giá cả cũng không cao lắm . Nói về đồ ăn thì hàng tươi ăn mà muốn no căng bụng . Con cá điêu hồng này là chiên giòn quấn bánh tráng đó nhìn mê không lâu rồi không ghé để mai mốt quay lại coi đồ ăn có còn ngon như lúc mới ăn không nữa sẽ cố gắng ghé lại
Đồ ăn ở đây khá ngon, không gian lúc mình đi thì đc ngồi ở ngoài nên rất thoáng mát. Tuy nhiên, nghe đồn là bị công an dẹo nên giờ chỉ đc ngồi ở trong thui :( được cái giá rẻ là ưa rồi!!
tối qua 2 vk ck mình đi ăn tầm 9h. Vào quán gọi nhân viên lao bàn giùm thì nv lấy tay sờ sờ r lơ đi. Lướt qua lời nói của mình. Ok ?
Mình gọi Lươn thì bảo bán hết. Gọi gỏi xoài khô xặc thì cũng hết luôn. Xong mình mới gọi Sụn gà chiên mắm,sò huyết cháy tỏi vs cái bạch tuột nhúng mẻ. Chút xíu nhân viên mang chén đũa ra cho mình, thấy đũa còn ướt, chén thì đã khô nhưn khi mình cầm chén lên ngửi thử thì thấy rất TANH. Yêu cầu đổi đồ mới mà còn lưỡng lự k muốn đi.
Đồ ăn ra thì k có gì đặc sắc, đồ chấm là chén bột nêm canh )). k có muối tiêu nha mng ơi. ))
Bn nào thích ăn rau muống xào tỏi thì ở đây là chuyên bán món này. làm rất lẹ
Còn món bạch tuột nhúng mẻ mình đợi gần 30 thấy 1 bn xách 1 cái bịch trong đó có 3 lạng bạch tuột ( 2 con bth+ 2 con chút xíu) mới đi vớt ở đâu về.
Tổng Bill: 1 dĩa sun. +1 dĩa sò huyết+ 3 lạng bạch tuột(204k)+ 3 bia + 2 khăn 448k
Vk mình ăn sò nhìu tối về gặp a Tào. Còn mình bụng đói về phải ăn cơm.
TÓM LẠI ĐỪNG NÊN GHÉ CÒN AI MUỐN TRẢI NGHIỆM THÌ MÌNH PHỤC.
Tối đi ăn chơi chơi, không có ý định review nên không chụp lại hình nhưng vì quá bực mình nên phải viết vài dòng
- Nhân viên: Vừa ra đon đả, hỏi uống gì xong, gọi nước ngọt là thái độ khác hẳn, đến menu còn không thèm đem ra. Gọi 2, 3 lượt mới có. Chỉ những bàn uống bia mới có nhân viên đứng canh, còn không là chờ dài cổ.
- Đồ ăn: Có rau muống xào tỏi là có vẻ nhiều hơn các quán khác. Còn các món khác như nghêu hấp, sụn gà,... thì giá cũng không phải là rẻ hơn so với mặt bằng chung, nêm nếm không có gì gọi là đặc sắc.
Gọi 1 phần bạch tuộc nướng - đem ra 1 phần bạch tuộc có 4 con bạch tuộc bé loe ngoe, cháy đen thui, tính cả phần râu ria lòe xòe ra thì 1 con bằng được 2 ngón tay - dai nhách lại có mùi. Đến lúc tính tiền là 590k/kg, phần đấy tính 0.3 kg - 177k. Nhìn bill mà giật mình, tính ra là 45k 1 con loe ngoe đen thui đấy.
Tối về nguyên đêm đau bụng âm ỉ, đi wc 3 - 4 lần, sáng hôm sau đi làm mệt kinh khủng.
Sợ cái quán này luôn..
- Ốc thì dở
- Nghêu nước lạt phèo ko j gọi là đậm đà
- Món này mới kinh khủng " lẩu hải sản" mình và con ăn được một nủa là bụng 2 đứa đánh nhau ầm ầm về liền tức khắc..2 đứa hẹn nhau cùng wc lun mới ghê..dắt thêm em 4 tuổi cũng may ko cho e ý ăn ko thôi c.e nhà này khóc ròng quá
p/S: Mình nghĩ rau củ rửa ko sạch còn thuốc hay sao đó
Ko bao giờ ghé lại
Cách phục vụ thì khỏi nói..đang chửi thầm..uống nước ngọt thì ko được phục vụ như mấy ông anh uống bia ah..
gọi món nào món đó lâu ơi là lâu
Chán...
Vị trí quán nằm ở mặt tiền đường lớn nên dễ tìm, thoáng đãng, có chỗ đậu xe hơi. Giá cả món ăn hợp lý nên khách rất đông nhưng không vì thế mà phục vụ chậm. Trong hình là bò hấp cuốn bánh tráng, cá tai tượng chiên xù, mỳ xào hải sản. Cả 3 món ăn đều nóng hổi, tươi ngon, đẹp mắt ngon miệng. Tuy nhiên vì khu vực ở đây có nhiều người miền Trung, có lẽ chủ quán cũng vậy nên nước chấm ( mắm nêm ) quá mặn không phù hợp với khẩu vị miền Nam uhuhu.
Mình ăn quán này rồi, phục vụ dở tệ, đồ ăn cân thì thiếu, tính tiền bill thì ăn một đằng tính 1 kiểu( mình ăn cá mú hấp) thế mà tính tiền lẩu cá mú, nói mà kêu là 2 loại đó đồng giá, ko thèm viết bill lại luôn, chỉ đến 1 lần, ko có lần 2