Quán này là quán ruột của mình nè, ăn 3 4 năm nay rồi, từ hồi còn là cái quán nhỏ, tới bây giờ mở ra 3 mặt tiền luôn. Ăn rất vừa miệng mọi người ah, tuy nhien mấy món xào bơ tỏi sẽ hơi dầu mỡ chút. Còn những món khác thì khá ok,
Sau hơn 1 năm mới đến quán ốc này ăn lại là lần thứ ba mà sao giá cả vẫn bổ rẻ nhưng chưa ngon lắm vì nêm gia vị mặn quá. Hột vịt lộn xào bơ mà tưởng xào muối hay sao mà chỉ ngửi được mùi bơ Tường An thôi chứ ăn vào mặn đến cấp độ 5 luôn. Móng tay xào tỏi thì lên đến cấp độ 6 lận nhưng vì nước xào tỏi ăn được nên mặn cấp mấy cũng phải ăn. Hào với ốc bươu nướng tiêu thì ngon nhưng sò huyết với chem chép thì còn sống nên ăn chưa thấy ổn gì cả. Lần này tới quán ngay gần lễ và không đông lắm nên đồ ăn ra nhanh mà vẫn có món còn sống nên có thể sẽ không quay lại.
Hôm nay bà mình thèm ốc len nên mình có ghé mua 1 phần ốc len xào dừa. Tuy hk nhiều nước cốt dừa bằng những chỗ khác nhưng ốc khá ngon, nêm nếm hơi ngọt. 40k 1 phần khá nhiều
Mình tìm các quán ốc ở q4 thì thấy quán này được review khá ổn nên đi đại luôn. Mà ăn ok lắm. Giá cũng rẻ. Sò lông thơm ngon, nhai dai dai. Ốc mỡ xào me thì nước me cũng ổn. Nghêu hấp Thái nước dùng rất đậm đà và thơm ngon. Có điều nước mắm hơi ngọt quá. Còn lại nhân viên cũng ổn, lịch sự. Nên ăn thử. Mà ở đây thấy mấy ông chú ra nhậu ko chứ ko thấy sv đi ăn ốc như mình ????
Không bao giờ quay lại! Món mang ra nhanh nhưng không món nào tươi cả, kiểu đồ cũ, nghêu ăn còn nghe thum thủm. Nhân viên thì cục súc chưa từng thấy, đá thúng đụg nia o có 1 chút tôn trọng nào với khách.
Chiều có mỗi 2 khách trong quán mả 30 phút chưa lên món nào được
Đồ ăn được nên đến đây ăn cũng nhiều lần nhưng hôm nay có một nhân viên nam rất ư là khó chịu với khách mặc dù mình hỏi rất tử tế. Lúc khách hỏi món đã gọi sao mãi k thấy thì k nói gì tay chỉ chỉ vô bếp k thèm nhìn khách trả lời dù quán k đông. Rất khó chịu. Cạch quán luôn.
Các món ăn ở mức độ tương đối. Nhưng món nào cũng bỏ nhiều đường thì phải nên bị ngọt. Tôm không tươi.
Nói chung không được ngon như các bạn trước review .
Tầm giá ổn.
Phục vụ khá nhanh.
Ăn 1 lần cho biêt thôi, còn nếu để quay lại ăn hoặc giới thiệu bạn hè ăn thì chỗ này không phải sự lựa chọn tốt.
À, ăn xong tối về mình thì không ảnh hưởng gì còn vợ mình thì bị ói, không biết do bụng yếu hay do uống 1 chai tiger bạc nữa (xưa giờ uống 1 chai thì chưa bị ói).
Mình đến quán lúc trời vừa tạnh mưa, quán dễ tìm lắm, nằm ngay góc đường dưới chân cầu kênh tẻ. Quán vừa có ngoài vỉa hè vừa có trong nhà, mình ngồi ngoài cho mát, hôm đó có đá banh ngồi ngoài nghe mấy chú cổ vũ cũng vui. Quán sạch sẽ, có cô nhân viên phục vụ rất nhiệt tình. Giá cả rất phải chăng, từ 35k trở lên, quán có đăng bảng ăn 5 tặng 1 (tặng món 35k). 2 người ăn mà mình gọi khí thế hẳn 7 món, ăn xong no nê luôn. Mình thích ăn ốc giá bình dân như này để ăn được nhiều món, lượng ốc cũng vừa đủ nữa.
Ốc tươi, mình gọi 1 nghêu hấp thái, tô nghêu không nhiều, chỉ có 35k nên cũng chấp nhận được, ngọt nước. 1 sò điệp nướng mỡ hành, 1 ốc cà na rang me, 1 ốc mỡ xào me, cái nào cũng ngon. 1 ốc móng tay xào rau muống, rau muống nhiều ốc le que có mấy con à, không đậm đà lắm. 1 sò huyết xào bơ, nước bơ ngon, mình thích xào bơ, thơm quá trời, mình còn chấm rau muống với ốc móng tay vô nước bơ ăn cho có vị. Sò huyết chỉ có 1 con chết thôi, còn lại tươi ngọt. Với 1 con hàu sống, hàu tươi mà rẻ nữa, có 10k/con thôi.
Phục vụ nhanh lẹ, ra liền liền không phải chờ lâu, gửi xe bên đường cách đó vài căn, gửi xe 5k. Tổng thiệt hại 2 người chỉ có hơn 200k thôi mà ăn được nhiều món.
Sẽ tiếp tục ủng hộ quán.
Ốc khá ngon và rẻ. Ốc tươi k bị chết, phục vụ khá ổn, còn mua 5 tặng 1 nữa( nhưng sẽ tặng món nào rẻ nhất trong hóa đơn). Nói chubg là giá từ 35 đến 80 thì qá ổn