Gần nhà nên chiều tối ra lai rai, quán rộng nhưng đông quá nên cũng thành chật. Quán đông từ khi mở đến khi đóng k ngớt khách luôn. Có đủ tất cả các món nhậu. Thấy quán tên ốc nghĩ đặc sản ốc nên gọi toàn ốc thui hehe Tất cả đều ngon ăn vừa miệng, toàn là những loại ốc lạ. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, phục vụ riêng cho từng bàn và có quán lý từng khu nhỏ để tính tiền và gọi món
Mình order lẫu cua đồng mà bưng ra lẫu hầm bà lằng cá thác lác bò viên tôm mực gì gì đó. Phản ánh nhân viên thì nhân viên khẳng định là lẫu cua đồng. Thái độ xấc láo. Hết sức tào lao. Không thể chấp nhận được.
Được bạn giới thiệu quán này, từ hoàng văn thụ mò qua đây
Tới đầu hẻm là chóng rồi vì quán hoàng tráng lắm. Trong con hẻm cụt nhưng đường rộng. Quán chắc chiếm hết tầm mắt cả hẻm
Nhân viên ân cần chu đáo lắm, quán cũng sạch sẽ, wc sạch sẽ là điều ưng ý khi đến những quán như vậy
Đi 2 người mình gọi:
+ rau muống xào tỏi nhưng a order ra nhầm rau nhút: thôi lỡ nên ăn luôn. Vì không quen ăn rau này xào nên mình không biết nói sao. Nhưng nêm nếm cũng vừa miệng
+ lẩu tứ hải: cũng giống lẩu thái đầy đủ tôm mực nghêu.. nước lẩu không quá ấn tượng nhưng vừa miệng dễ ăn và không cay như lẩu thái. Rau cũng cho nhiều đủ ăn không cần gọi thêm. Chỉ kêu thêm bún
+ lươn xào xả ớt: món này ngon nha. 1 đĩa cũng lớn lắm ăn 2 người là to căng. Ngon nên thử
Ở đây có tiếp thị bia beck, saporo, .. gọi 6 chai budweirser nữa là tổng bill 550k/2ng mà no căng đi không nổi và vừa miệng thì rất đáng. Không gian thoáng mát, phục vụ tận tình
Lâu rồi mới quay lại đây
Quán vẫn như trước
Mát mẻ rộng rãi phục vụ ok
Ăn nhiều món lắm nhưng quên chụp lại
Mình đi 7 người gọi cũng khá nhiều món
1 cháo hào
1 cơm chiên tỏi
1 rau muống xào tỏi
2 cánh gà chiên nước mắm
2 nghêu hấp thái
1 tôm nướng
1 cá chim nướng
1 lẩu ghẹ (1kg)
Nước tổng cộng 10 phần
Bill 1tr9 .
Hải sản tươi sống , ăn ngọt
Sẽ quay lại ủng hộ
Gia đình mình đi 4 người, các món hải sản đều rất tươi, giá cả hợp lý không rẻ nhưng phù hợp với chất lượng hải sản. tôm sú to, mập và chắc thịt. Mực cũng tươi, sò điệp nướng vừa ăn, tươi ngon. phục vụ nhanh lẹ. Vị trí cũng dễ tìm. Nhìn địa chỉ có hẻm nhưng thật ra cũng là con lộ lớn, không sâu lắm đâu, chú ý là thấy
Quán không có trang của chi nhánh quận 12, nên sẽ viết bên đây:
- Đồ ăn quá dở, kêu dĩa hàu nướng phô mai, sò điệp phô mai đem ra nguội ngắt, còn hàu nhão nhão ươn ướt như còn sống, sò điệp cũng vậy. ( phô mai cũng không có mùi vị gì)
- Nhân viên quá thiếu tinh ý, toàn đợi khách kêu mới đem ra. Ăn ốc thì phải có muỗng nhỏ để ăn, nhưng không chuẩn bị sẵn, khách kêu một hồi mới đem ra. Tới phần cơm chiên cũng không đưa muỗng, khách kêu đưa 4-5 cái muỗng ướt nhẹp @@ chả hiểu. Ghẹ cũng vậy đi mười người kêu cho đồ kẹp càng cua, đem đúng 1 cái duy nhất. Nhân viên đông khủng khiếp mà chả ai để ý
- Ăn một lần là bye ????????
Trước đây món ăn, giá cả rất tốt. Giờ quá tệ
Nhân viên giới thiệu cá tra dầu rất ngon, đem ra toàn xương đầu cá, mỡ, mùi tanh kinh khủng kiểu cá ương, không ăn được gì, kêu quản lý ra than phiền thì trốn mất tiêu, thái độ hết sức tệ
1 bữa ăn gần 1tr ko ra gì, sẽ không bao giờ quay lại từ K3 ốc đến K3 nhà hàng gần đó.
Giá mắc, 1 túm đậu hủ giấy bạc có chút bẹo - 190k; Sò dương cũng bình thường: 48k/con, hài nhất dĩa ốc len 1 dĩa tí bẹo mà ăn được chắc 10 con , còn lại ruột đâu ko thấy mà 90k..... Nói chung vị cũng ko được đậm đà cho lắm. Quán chỉ được 1 cái view thoáng mát. Còn lại ko có gì đáng phải hấp dẫn. Phục vụ cũng chẳng vui. Vãi.