Cô này mở tầm 2h chiều, quán cô này là đông nhất chợ buổi chiều nè. Giá ốc tầm 10k cho dĩa nhỏ và 20k cho dĩa bình thường. Cô chỉ bán 2 loại ốc là ốc hút và ốc bươu. Tới đây order thì gọi ốc to hay nhỏ là cô biết rồi. Quán này có 3 người bán thôi, cô chú hay anh trai con cô đều nhiệt tình hết, phục vụ lại rất nhanh nữa, vậy nên quán lúc nào cũng đông, đi tầm 4h - 5h là tranh chỗ mà ngồi.
Mình đi gọi 1 dĩa ốc to 20k & 1 dĩa ốc nhỏ 10k, thêm 1 cái bánh tráng 3k. Ốc ở đây khá đậm đà, nước chấm ngon & khá cay đó nha