Lâu rồi chưa đi ăn ốc hút, với nhiều quán quá chả biết quán nào ngon, thế là mò mãi ra được quán này gần nhà nên xách xe đi ăn. Ôi lâu rồi mới ăn lại nên cảm giác thật là sản khoái, ăn ngon gì đâu á, đúng là món này chỉ có ở Đà Nẵng mới ngon thâu, mấy chỗ khác cũng làm mà không đậm vị bằng.
Quán nằm vòng vèo dưới chân cầu, đi qua hằng hà sa số các quán khác và những cái vẫy tay. Cuối cùng cũng toạ tại quán để nếm thử ốc hút Đà Nẵng thần thánh đến mức nào mà ai về cũng khen.
Ở đây đông nhưng phục vụ nhanh, đến có bàn ngồi phát là có nhân viên ra order đồ luôn rồi. Ốc hút ở đây khác ngoài Bắc, cũng là ốc đá, nhưng được đập đuôi, xào cay thật cay, bên trên rắc thêm xoài hay đu đủ gì đó nữa. Quán nào cũng xào sẵn nên khách đến là múc luôn ra chứ không phải chờ lâu nữa.
Giá rẻ max rẻ luôn. Có 10-20k/ điax thôi, còn sữa chua muối là 1k/ hộp. @@
Lâu lâu mới ghé, quán tối là đông khỏi nói
Bán mít trộn, ốc hút, trái cây các kiểu
Mít trộn thì ăn cũng ngon, trộn vừa mà không quá cay,mít non mềm nhưng không quá nát evới bánh đa giòn tan quá tuyệt vời
Ốc ở đây cũng bình thường, chưa thấm gia vị lắm
Xoài mắm khá ngon, chua chua ngọt ngọt thêm út ớt để nhâm nhi khá là được
Bánh tráng theo mình hơi chán, vị hơi nhạt, mà nướng còn chưa chín nên khi ăn tạo cảm giác nó cứ sượng sượng ấy
Gía thì khá rẻ, mỗi tội đông nhìn hơi mất vệ sinh tí
Quán này gần nhà mình, nước ốc nấu đậm đà ngon đúng vị, 1 dĩa 30k ốc hút nhé, mình thèm ốc sau khi đã no căng bụng nên gọi có 1 dĩa cho mình thôi nhưng ăn đã cái miệng lắm. Ở đây phần đông mình thấy sinh viên ăn đấy. Note quán và sẽ quay lại.
Quán ốc hút lâu đời nằm trên khu gần nhà bạn mình, mỗi khi lên đây thì mình đều ghé quán này, mỗi lần đến đều ăn mỗi mon khác nhau có ốc hút là luôn gọi, best seller quán này luôn là ốc hút xin nhiều nước mắm gừng để chấm là best luôn, đu đủ kèm theo chua chua giòn giòn thêm chút hành phi thơm, ngoài ra quán có bán thêm rất nhiều món, yaourt muối cũng ngon lắm, giá một dĩa tầm 50k , đi ăn 2 người tầm 130k là bao no luôn, vì ở xa nên lâu lâu mới có dịp ăn lại, có cơ hội sẽ ghé ủng hộ quán nè
Chỗ này gần trường hòa vang này, hai món chính là ốc hút với mít trộn bán xưa giờ vẫn vậy. Mình có ăn nhiều chỗ nhưng chỗ này với hơn, thích nhất là phần gia vị bỏ lên ốc và nước chấm ấy đậm đà. Chỗ này mình ăn lúc nhỏ đến chừ không dứt được, thêm phần nó gần nhà nên ủng hộ lun nhé