Quán ốc Hương này là 1 trong những quán hải sản của khu Tháp Bà. Nếu đi đường 2/4 qua thì quán này nằm khúc đầu đường Tháp Bà và dễ tìm hơn đi đường Trần Phú nhen các bạn. Quán này chủ yếu là hải sản tươi sống. Mình ăn ốc nhảy, cá và tôm hùm nhỏ. Giá thì tính theo kí. Ốc nhảy 170k/kg, tôm hùm thì 1 triệu/kg, cá là 200k/kg. Giá ở đây bán cũng tuỳ theo mùa nữa. Ở Tháp Bà thì đương nhiên là giá mắc hơn so với ở chợ ai cũng biết rồi hen. Mà ăn cũng chất lượng lắm, tôm hùm thịt k à. Quán rộng rãi, nhân viên chạy bàn rất hài lòng.
Vừa ăn vừa tận hưởng!!! Ngồi tận hưởng gió biển mát rượi, mát mẻ, thoáng đãng! Đồ ăn cũng ok lắm, nhiều món để lựa chọn, phục vụ cũng được, gọi món cũng nhanh, nói chung ai thèm hải sản thì tới đây! Nhưng muốn ăn cho no thì cũng phải cháy túi một khoảng, vì đồ ngon thì giá phải ngon theo. Khách du lịch đến Nha Trang thì nên đến đây thử vị.
hôm nay nhà mình ăn ở đây phải nói là tệ
tôm hùm order còn sống
phục vụ thì chỉ ân cần cho người tàu
còn ng việt mình thì miễn đi không thèm ngó tới
nhà mình order cơm chiên trứng do có ng ăn ko đc hải sản mà goin đến 5-7 lần vẫn ko thấy tăm hơi đâu
mình khuyên mọi ng đừng tới đây
tiền mất tật mang ko happy
Ăn cần hỏi kỹ giá cả vì nhiều khi menu ghi k chính xác , quán nằm mặt tiền dễ tìm , chị chủ rất hiếu khách , nhưng nhân viên phục vụ lại có thái độ k tốt với khách , món ăn ngon nhưng k có gì đặc biệt nhưng giá lại cao hơn xíu
Vị trí cũng dễ tìm. Không gian không rộng lắm nhưng cũng thoải mái. Phục vụ khá nhanh.
Chỗ này nêm nếm khá ổn. Ốc hương béo. Sò nướng mỡ hành. Tôm nướng ăn đc th kh ngọt thịt. Gỏi sứa nhà mình nhiều ng kh thích ăn, mình thấy giòn cũng lạ miệng. Ghẹ chắc thịt.
Quán này đúng là lừa đảo bà con ạ, hỏi nhân viên mà tận 2 ng là giá tren menu là 1kg hay sao nvien trả lời là 1kg, đến lúc tính tiền thì nói là 5 lạng. Mà phục vụ toàn ưu tiên ng Tàu, mik gọi món ngêu hấp xả phải nói là có mùi khắm giống mắm tôm. Nói chug là thất vọng đừng ai tới ăn
Đc người bạn ở Nha Trang giới thiệu nên 2 vc mình mò tới!
NX: phục vụ nhanh, quán dễ tìm nhưng mà có mỗi đĩa hàu sữa nướng lúc đầu là thấy ngon. Tôm với mực chiên mặn khủng khiếp. Ăn xong uống lavie còn thấy mặn. Hic hic. Gọi đĩa cơm chiên ra hi vọng cứu vớt đc cùng với món mực (dặn nhà hàng làm nhạt rùi) mà mặn vẫn hoàn mặn.
Quán này do bác mình giới thiệu nên mới biết được. Hải sản ở đây có khá nhiều, làm thành nhiều món khác nhau. Món ra cũng nhanh lắm. Ai ra nha trang nên thử tiệm này. Quán cũng dễ đi lắm, từ đường trần phú qoẹo vào tháp bà đi một khúc là thấy.
Mình gọi
2 con tôm mủ ni, 1 con tôm hùm 1,4 triệu/1 ký( theo giá tết là ok rồi). Thịt tôm chắc tươi, ở nha trang ăn tôm là không chê được rồi có điều là nướng hơi lâu nên hơi khô xí :)
Gỏi cá mai 100k/1 đĩa gỏi làm ngon, có tươi trộn với rau thiệt là bá cháy luôn, có điều nước chấm không ngon bằng Ngọc Sương (nhưng thôi đây quán gia đình nên bỏ qua)
Cơm chiên hải sản 80k/1 đĩa, cơm chiên vừa miệng, nhiều tôm vơi mực nha.
Ốc vòi voi hấp sả, tươi ngon lắm luôn
Có 2 con tôm tích nữa, cái này do cô chủ quán tặng cho ăn thử...tôm này mình thấy cũng thường, không thích lắm nhưng được tặng thì ta ăn luôn
P/s: 3 đứa ăn hết 2 triệu, muốn thủng túi luôn, nhưng ngon và no ứ hự luôn, ăn xong bữa này mình không dám ăn tôm luôn.... :))) ngán muốn xỉu