Hnay 4 đứa tụi mình rủ nhau đi ăn
Quán này do chị bạn trong nhóm giới thiệu
Quán thì hơi nhỏ, hnay t3 tụi mình đi thì không đông cho lắm
Thức ăn lên rất nhanh và đều
Đánh giá từng món:
Mì xào: (25k/ dĩa) ngon lắm nha, mì giòn giòn, vị ngon đặc biệt, rau và ốc vừa đủ, hơi ít mì, chắc có lẽ giá cũng rẻ nên 1 dĩa cũng vừa đủ thôi
Ốc mỡ xào me: ( quên giá :)) ) ăn cũng ngon nhưng vị me không chua nhiều mà ngọt ngọt, mình lại thích kiểu chua chua ngọt ngọt nên k đánh giá cao món này cho lắm vs cả cũng khôgn nhiều :)
Sò điệp nướng mỡ hành : ( quên giá luôn ) ngon, vì nước mắm chấm làm khá đặc biệt nên món này luôn ngon, và vì mình ghiền món này nhất nữa, 1 dĩa đc 7 con hà :((
Nghêu hấp xả : ( 25k/ thố nhỏ) trời ơi món này ngon tuyệt vời, húp nước ngọt thanh và cay cay, nước vừa ngon luôn, đã dễ sợ, mà cũng hơi ít :)) ( 16 con 1 thố thôi nhé ) à muối ớt xanh tuyệt vời luôn❤️❤️
Tụi mình oder: 2 dĩa mì, 2 thố nghêu, 1 dĩa ốc, 1 dĩa sò, vs 2 chai coca hết tc chỉ 210k/4ng free khăn ướt, chủ thoải mái dễ thương
Cũng k măc nhỉ nhưng cũng vừa đủ no thôi :))
Chắc chắn mai mốt thèm quay lại kiếm tiếp
Lâu lâu ghé đây chất lượng vẫn không thay đổi , lên món nhanh và nóng hổi , nhân viên phục vụ rất ok , cô chủ quán cũng rất thân thiện , mình định ăn món ốc gì đó nhưng cô chủ ngăn lại vì ốc đó mắc mùa này ỏrder ăn uổng tiền .
Giá: toàn 50-60 một đĩa ngày hên thì nhiều ngày xui thì ít
Quán khá rộng rãi không gian thoáng chứa được tầm 20 người trở lên
Gửi xe đối diện quán có người trông thẻ đàng hoàng nên yên tâm ăn nha
Lên món khá nhanh phục vụ lẹ làng là thấy rất ok rồi
Có sẵn coca chỉ cần gọi tẩy ng ta sẽ tính theo chai
Có đầy đủ nc mắm muối ớt xanh muối tiêu ớt chanh luôn tự mình pha chế
Nước mắm đặc ăn rất ngon
Bà chủ thân thiện cực kì đi sẽ thấy ))
Đi ăn lần thứ 2.
Quán sạch sẽ, có điều nhà vệ sinh không được sạch cho lắm.
Thức ăn lên nhanh lắm. Chất lượng vẫn vậy. Chủ quán dễ thương nữa. Ưng món sò lụa hấp sả với mì xào ốc móng tay nhất. Ốc với sò nay mập ú nù luôn.
6 món, tổng thiệt hại hết 310k cho 4 người.
Gửi xe 4k một chiếc.
Quán không còn như trước: giá cả, phục vụ, không khí. Quán nằm vị trí dễ nhìn, để xe bên góc hẻm thoải mái. Mình đến quán vào một ngày chủ nhật và quán chỉ có 2 bàn khách, khá ảm đạm. Giá cũng tăng lên, hầu như món nào cũng niêm yết đâu đó 60k nhưng chất lượng và số lượng vẩn không có gì nhỉnh hơn. Nghêu hấp sả có nghêu to ăn đã miệng nhưng nước hoàn toàn nhạt nhẽo, sò nướng cũng được nhưng khá ít. Có dĩa mì là cảm thấy vừa ý nhất. Nhân viên phục vụ khá lơ là. Chỉ 2 bàn khách nhưng vẫn không được chu đáo. Ra món không biết ra món của bàn nào, kêu món cũng 2 3 lượt mới nghe. Có lẽ mình sẽ không ghé lại nơi đây nữa.
Ấn tượng với Ốc Hồng nhất là các loại ốc rất to, nên mình đặt biệt danh cho ốc ở đây là Ốc Tổ Mẹ.
Giá cả chắc chắc sẽ mắc hơn những chỗ khác, vì size ốc rất bự.
Lên món cũng nhanh, đặc biệt Mì Xào Ốc ở đây ngon và hợp túi tiền nhất.
Lâu lâu thèm ốc là phải tìm đến đây ăn cho đã cơn thèm.
Có các cách chế biến dành cho các loại ốc như sau: Nướng mọi, nướng mỡ hành, nướng mắm ớt, nướng phô mai, nướng tiêu, hấp xã, hấp thái..,v..v..
ỐC NGON VÀ TỔ MẸ NÊN GIÁ CŨNG PHẢI XỨNG TẦM
Đây là lần đầu tiên mình đến quán này, được chị mình giới thiệu là ốc ở đây rất ngon, đặc biệt là 2 món mì ốc giác xào rau muống và nghêu hấp xả. Mình gọi 2 thố nghêu, 2 dĩa mì ốc giác xào rau muống và 1 dĩa càng ghẹ rang muối, ăn cũng khá no và giá khoảng 70k một người. Mì ốc giác ăn rất vừa miệng, còn nghêu hấp thái tươi và nước hấp nghêu rất ngon, rất đậm đà, càng ghẹ theo mình thì cũng bình thường. Mình để ý chung quanh mọi người vào quán đều gọi mì ốc giác và nghêu, một người là 1 phần như vậy. Nếu có dịp mình sẽ ghé quán lần nữa.
Ăn ở đây nhiều lần rồi mà lần nào đến cũng chỉ lo ăn, không thèm chụp hình review gì hết. Lần này cố lắm mà cũng chỉ được có vài tấm thế này.
Quán nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Lê Đại Hành, đối diện parkson flemington.
Giữ xe đối diện, hình như 5k một xe.
Quán có không gian nhỏ, menu không nhiều món nhưng món nào cũng chất lượng và giá thì bình dân cực kỳ.
Mình thích nhất ở đây là mì xào ốc giác. Một phần nhiều ơi là nhiều mà chỉ có 25k. Nước mắm đi kèm cũng ngon nữa.
Móng tay xào tỏi cũng không kém cạnh.
Có dịp sẽ lại quay lại. Hihi
Mình vừa đi ăn về hồi chiều
Mình gọi 1 mì xào ốc giác,1 mì xào chem chép vì được nghe review 2 món đó rất vừa ăn
Cảm nhận duy nhất của mình sau khi ăn là sẽ ko quay lại nữa
- mì xào quá nhừ,quá mặn,mặn hơn muối nữa
- ốc được vài lát mỏng,nhỏ
Dù giá 25k nhưng vẫn mắc so với dĩa mì được gọi
Chưa kể ăn xong ra tính thêm 5k tiền gửi xe,thấy tiền đó đâu có nhiêu đâu mà tính với khách chi cho mất thiện cảm,vì thực chất xe để đối diện quán,chẳng cần ngươi coi,vậy mà cũng ra ghi số và ăn chưa đầy 20p tính 5k