Quán này là quán ốc mà mình hay đi ăn từ hồi còn là sinh viên. Chất lượng ốc rất tốt, con to vừa phải, vị nêm nếm cũng ngon. Thích nhất ở quán này là món ốc bưu sả ớt hoặc ốc gạo sả ớt. Bà chủ quán nêm nếm vị đúng ngon luôn, mình ăn ốc mà toàn húp nước vị cay nồng rất ngon. Còn những món còn lại thì vẫn ok. Quán này phù hợp cho đi theo nhóm bạn, giá một dĩa tầm 35k - 40k nhưng nhiều nên đi nhiều chia ra sẽ hợp lí hơn. Nhược điểm của quán này là không gian hơi nhỏ, bữa có mở thêm chi nhánh ở gần đó mà làm ăn không khá lên được nên thấy đóng cửa chi nhánh 2 rồi ^^
Quán ốc nằm trong chợ Trương Minh Giảng và là quán duy nhất chiếm trọn 3 căn nhà lẫn lề đường, quá xá đông luôn.
Mình ăn cái nấm nướng giấy bạc thích lắm. Vừa rẻ vừa ngon vừa nhiều, ăn xong phần này no luôn rồi :))
Ốc thì cũng tạm được. Ko mắc ko rẻ.
Chỗ ngồi hơi cực, do đông quá mà. Gọi nhân viên phục vụ cũng cực nốt, do đông quá mà :v
Mình nhớ k nhầm thì 2011 gì đó mình đã bắt đầu ăn ở đây . Mới đầu thì quán nhỏ xíu ak và cũng k nhiều ngừoi biết đên nên k đông như bây giờ . Hồi đó chỉ có 2 ngừoi vừa bếp vừa phục vụ ... hồi đó phải nói là ngon lắm . Co bản la nêm nếm vừa miệng . Giờ thì mình it ăn ở đây rồi vì khá đông nên không còn được ngon như những năm trước nữa . Nhưng so với những quán khác thì vẫn rất ok
ăn ốc Hoàng thích hợp nhất là nên đi ăn theo nhóm từ 4 người vì 1 món nhiều qá trời, đầy ắp luôn. nếu muốn ăn đc nhiều món mà đi có 1-2 người thì hơi tốn kém nè, mà chén sạch từng món là no căng luôn á. lần nào đi ăn ốc Hoàng là 1 mình mình chén sạch đĩa sò lông mỡ hành đầy ú ụ kia luôn. Nói chung mấy món nướng mỡ hành thì ok, bạch tuộc nướng rất săn chắc ăn tươi ngon, ăn ốc len xào dừa thì nước hơi loãng. Nhân viên thì còn lơ đễnh, hôm trước m order ốc mỡ xào rau muống thì đem ra ốc mỡ xào sa tế thì phải m kêu đổi lại, hôm sau order càng ghẹ hấp xả thì mang ra càng ghẹ cháy xả ớt. Điểm cộng là phần nào phần nấy đều nhiều, ốc to qtqđ luôn
Ăn ở đây được gần 5 năm. Có dịp gì là ra. Thích nhất ốc bươu hấp sả.Ăn hoài không chán. Quán có bé phục vụ dễ thương. Mấy anh cũng nhiệt tình. Thích ngồi chi nhánh 2 hơn chi nhánh 1.
Quán là người Băc nhưng làm vị của người Nam ăn rất ngon, giá thì khỏi phải chê. Có điều mấy a làm bếp miệng to quá. Ngồi gần bếp mà nghe mấy anh nói chuyện mỏi cả tai luôn.
Quán bình dân, đồ ăn khá ngon, phục vụ cũng nhiệt tình niềm nở. Mình ngồi nhậu ở quán vài lần và thấy quán khá đông khách. Có người coi xe riêng. Tuy nhiên quán nằm ở hẻm cũng khá khó tìm.
Tối thứ 7 vừa rồi mình và bạn có ghé ăn, luc do 10h roi, hết món rồi quán đang dẹp nên mình chỉ kêu 2 đĩa sò điệp nướng mỡ hành. Sò rất tươi và ngọt. Menu ít món nhưng giá vừa phải. Có một cô bé tiếp thị bia rất dễ mến, dù hai đứa mình là nữ. Quán rất gần nhà, mình sẽ quay lại để thử các món khác. Nghe nói còn nhiều món ngon.