Lúc nãy mình mới ăn xong, đi 2 người, ăn nghêu hấp sả, sò lông nướng mỡ hành, ốc mỡ xào me với ốc gì nữa mình quên rồi, thêm 1 chai nước nữa tổng thiệt hại là 142k. Giá khá ổn cho sinh viên. Nước sả hơi ngọt, vừa miệng, nước mắm ngon, còn lại mình thấy sò lông thì mỡ hành không được tươi lắm, chắc bỏ lên nướng nên màu bị ngả đi, nghêu mau nguội, nguội lạnh luôn ấy dù bọn mình ăn cũng nhanh. Quán không có menu, vào thì ghi món trước rồi vô chỗ ngồi luôn, cũng khá rộng rãi, mát mẻ, có nguyên 1 thùng (thùng đựng nước sơn) để đựng vỏ ốc nên quán ko dơ như mấy chỗ vỉa hè, lề đường, nằm trong cư xá nên ăn xong ra ngoài ăn thêm mấy món khác là đủ no