Chỗ này bị duy nhất là chỗ ngồi không tốt,chỗ ngồi san sát nhau không thoải mái.Bù lại thì phục vụ tốt,dễ thương,nhớ mặt khách hàng làm khách hài lòng.Đặc biệt là các món ốc chê biến cực ngon.Bọn mình gọi ốc mỡ xào me,ốc giác xào rau muống,sò huyết xào tỏi,sò lông nướng mỡ hành.Rau muống ở đây tuyệt ngon,rau xanh ngắt,nhai giòn giòn cộng thêm tỏi thơm.Ăn hết mà vẫn cứ thèm rau muống.Ốc tươi ,không có cát hay bị thối,chế biến gia vị đậm đà ,hợp khẩu vị .Quán lúc nào.cũng đông nên phải chờ chút xíu ,vì vậy lại càng ngon miệng.Giá lại rẻ,ăn no cộng khăn cộng nước chỉ 178k
Đi ăn với đám bạn hồi mồng 4 Tết. Quán này gần nhà luôn, mà nằm ngoài đường nên khi nào có xe hơi ra vào lại phải dịch ghế đứng lên, hơi bất tiện. Các món thì đồng giá từ 25k-40k. Lúc tụi mình đến còn sớm nên chưa đông khách lắm, gọi món là có ngay, hương vị cũng tạm được. Chủ quán và phục vụ đều là người Bắc hết. Hôm đó gọi trà đá mà không có nên tụi mình không gọi nước. Có món sò điệp bơ trứng cút là ngon và lạ nhất, ăn béo béo thơm thơm như phô mai, thích nên gọi tới 2 dĩa luôn. Ăn tùm lum thứ nào là nghêu hấp sả,ốc giác xào rau muống, hột vịt lộn xào me, ... mà mải ăn với tối qua không chụp lại hình ))
chỗ này khu nhà mình sống, đi bộ ra cỡ 2-3f mà giờ mới ra ăn. khu này rất nhiều quán ốc, mà quán này lúc mới mở đã thấy khách khá đông rồi.
Hôm bữa đi mấy quán hay ăn bên q.8 toàn thấy nghỉ nên thôi về thử ghé đây, tính không thích ăn chơi gần nhà :))
Điểm cộng duy nhất ốc khá tươi, nhất là ốc len mập.
Điểm trừ là mắc, dơ, pv k thân thiện, nói giọng khó nghe, có cô chủ là nhiệt tình, ???? gia vị nêm không ngon nữa, ăn nhạt nhẽo, nước mắm làm tạm đc.
Trời mưa đường sình không vậy mày chú kia đập hào trên đường, thịt rớt ra đường lụm lụm zô, biết là có mang zô rửa nhưng mình vẫn thấy ghê ghê.