Hôm bữa mình và mấy người bạn có ghé quán này ăn thử, thật sự chất lượng rất tệ, quán vắng nhưng nấu khá lâu, món ăn nhìn giá có vẻ rẻ hơn mấy quán khác nhưng dĩa ra rất ít, vị cũng ko ngon, vẹm nướng bỏ hành phi lâu ngày đập vụn ăn ko có vị vẹm nướng, ốc cà na xào sả thì cứng lể mãi ko ra, chíp chíp hấp thái thì đổ nước ngập tô rất nhạt, còn dĩa tôm nướng 50k mà có 6 con tôm bé tẹo mà gia vị rất mặn ko ăn nổi may mà ít, rồi thêm bánh mỳ cũ nướng lại, gọi nhiều món mà mỗi thứ 1 xí cuối cùng ko no phải đi chỗ khác ăn, thôi chừa.
Thấy review tốt nên hnay gọi về ăn thử. Nhưng lại thất vọng!!! Quán phục vụ siêu lâu. Mình đặt 3 món: bạch tuộc nướng sate, hàu phô mai và sò méo mỡ hành mà đến tận hơn 1 tiếng mới giao. Khổ thân anh ship ngồi chờ mà cứ gọi mình bảo thông cảm. Nhận hàng thì món nào cũng ko được tươi, vừa ăn vừa sợ đau bụng... Lại thêm bị ám khói, 3 món nướng đều bị mùi khói nồng nặc át hết. Về giá cả thì "tiền nào của đấy", ko rẻ cũng không ngon, sò, hàu đều bé. Từ lúc đổi chủ lần này mới ăn lại nhưng chắc là sẽ ko ghé nữa.
Nhờ bài đăng của Foody trên facebook mà mình biết được quán ốc đủ 2 tiêu chi ngon, rẻ thế này. Quán nằm trong hẻm nên đặt tên quán ốc Hẻm luôn, không gian quán nhỏ, để có vài cái bàn nên nếu đến vào tối cuối tuần là dễ hết bàn lắm.
Nổi bật trong dàn ốc này là món ốc hương xào bơ tỏi, ốc len xào dừa hay càng ghẹ sốt me...Ốc tươi, chế biến thấm tháp, muốn no hơn thì gọi thêm mấy ổ mì ra chấm đều rất tuyệt
Chất lượng món ăn càng ngày càng tệ, ban đầu con được, nhưng càng về sau thì càng xuống cấp, đỉnh điểm của sự thất vọng là vào tối hôm qua. Mình đến quán thì lúc nào cũng vắng vẻ nên cũng khá nghi ngờ nhưng vẫn vào ngồi ăn. Mình gọi 3 món: ốc cà na xào bơ tỏi, ếch xào xả ớt, nghêu nướng mỡ hành
- Ốc cà na xào bơ tỏi tạm chấp nhận được nhưng nước chấm lỏng, không đặc như những lần mình ăn
- Ếch xào xả ớt: thịt ếch có mùi hôi kiểu để lâu ngày, ăn rất khó chịu, sau khi ăn xong ra về vẫn còn mùi trong miệng
- Nghêu nướng mỡ hành: CÓ MÙI CHUA, MÙI BỊ ƯƠN, đậu phộng bị dịu. Mình ăn 1 con và bỏ lại cả dĩa.
Chị NV ( hay chủ quán gì đấy thì mình không rõ) lúc nào cũng bấm điện thoại, gọi tính tiền nhiều lần rất to nhưng không nghe, đến nỗi anh ngồi trong nhà còn nghe nhưng chị đó KHÔNG HỀ NGƯỚC LÊN NHÌN.
Hậu quả sau đó là về nhà và bị đau bụng cả 1 buổi tối. Sẽ không bao giờ quay lại quán nữa
Hôm nay đến quán ăn.quả thật rất ngon.nước sốt rất đậm đà.vừa cay vừa nóng ăn với bánh mỳ thật là tuyệt vời.quán hẻm nên dù không gian hơi chật nhưng rất sạch sẻ.ăn xong lại có thêm giàn nho tráng miệng nữa.cách phục vụ của các nhân viên rất dể thương nhiệt tình.ngon nhất là các món xào bơ cay vừa ngọt vừa cay nước sốt thì sệt sệt bám vào ốc thật là ngon.ai tới đây 1 lần rồi sẽ còn muốn tới lần thứ 2.
Quán này có những món mới nên mùi vị cũng rất lạ.Mổi món có mỗi mùi vị đặc trưng riêng.Đặc biệt khi ăn kèm với bánh mỳ rất ngon.Quán này dù đổi chủ nhưng mùi vị không đổi.Ai đã ăn một lần hy vọng sẽ ghé lại lần thứ 2.Bởi ở trong hẻm dù không gian hơi chật nhưng sáng sủa sạch sẻ phục vụ lại nhanh nhẹn.Lại có đầy đủ các loại ốc tha hồ mà chọn lựa nha mọi người.Ai chưa tới thì hãy sắp xếp ghé qua một lần nha.Hy vọng ai cũng sẽ ăn ngon miệng.
Thực sự thất vọng toàn tập. Ngày xưa quán tên là ốc Sỉn. Có anh bếp nau ngon lắm. Bưng món ra mà thơm nức, ăn thì thôi nhớ mãi luôn. Nheng giờ ảnh đi đaau rồi á. Chị kia nấu không còn ngon như vậy nữa. Nước ốc không đậm đà. Cứ như nấu nước xong bỏ ốc vào vậy. Ốc cũng không được sạch nữa. Nói chung qua cái thời đó rồi. Buồn cho một quán ốc ngon từng ăn.