Hôm rồi cuối tuần rửng mỡ lết ra quán gần nhà mới mở định bụng ăn sương sương mà ai ngờ quán làm thiệt quất một lần 4,5 món, hên menu giá cũng sương sương nên mạnh dạn chỉ tới tấp, tầm 39 - 69k phần nha mọi người. Một phần cũng dày dạn như hình chớ hông có le que vài cọng nha
☝️đầu tiên là em bé Ba chỉ bò nướng phô mai, cắn tới đâu phô mai xịt tung toé tới đó, vị béo béo hoà với nước sốt ướp nướng thơm thơm, bò mềm, món hảo dành cho các bánh bèo chuyên phá mồi như mình
✌️Tiếp theo cho e Đậu hũ non mỡ hành chà bông mix trứng bắc thảo, đậu hũ chiên thơm mềm, đặc biệt topping siêu nhiều như hình. Ăn luôn mấy cọng rau răm cho tụi nó đỡ buồn lẻ loi :))
???? Rồi tới bé Ốc bươu nướng sốt tiêu signature của quán. Mấy em ốc body mập mạp chắc thịt, thơm sốt tiêu hít hà trời mưa là phê pha luôn :))
???? Ăn sương sương rồi kêu món no no cho đỡ hao nha :)) Vã vã kêu thử Miến xào cua tưởng ko ngon ai ngờ ngon ko tưởng. Mà có cua thiệt chớ không phải để tên cho sang rồi trá hình bằng mấy cọng cà rốt hành tây hay gà xé đồ đâu. Topping cũng lại siêu nhiều. Làm như quán đi chợ mua dư đồ ăn hay gì mà thảy vô hết cái dĩa ))
Còn món cuối được chị chủ khuyến mãi giới thiệu ăn thử mà ngon quá quất chưa kịp chụp hình huhu : Gan ngỗng hun khói áp chảo chấm sốt maiyonnaise ăn kèm dưa chua.