Lâu rồi mới ghé lại đây ăn, cảm giác không còn ngon như mấy năm trước nhưng vẫn tạm ổn. Gia cả bình dân, Ốc 30k/tô, mít trộn 15k/dĩa. Ngoài ra còn có ram cuốn, gỏi xoài... Nếu có dịp sẽ ghé tiếp ^^^
mình mới qua ăn 1 lần và cũng sẽ ko bao h quay lại nữa.
1) đang đói thấy quán bán ốc, mít trộn, mình thử vào ăn thế nào thì ôi thôi mita trộn cực kỳ dở, lại còn lạnh nữa, ko thể nào nuốt nổi, nếu so với ngoài chợ thì 1 trời 1 vực
2) Thái độ phục vụ quá tệ, mình là khách mà làm như mình vào xin ăn ko vậy. Quá bực mình
3) giá khá mắc
Lúc 1, 2 năm trước ăn thấy còn được, gần đây nói thật là tệ lắm. Ốc bán hết thì lấy ốc mới ở dưới đổ vào, mà khách đông nên không kịp đợi ốc thấm mà đã múc ra dĩa cho người ta rồi. Nên ốc không thấm gì cả, đôi khi ốc bán không hết để qua ngày bị thối cũng đổ bán. Gọi 1 dĩa 25k mà cố ăn chưa được nữa dĩa đã bỏ rồi vì ốc hút có mùi hôi... Chán thật.