Khá ngon, thích nghêu hấp ở đây, húp nước ngon lắm, nghêu mình ăn rất ngọt, ăn kèm với muối tiêu vắt chanh nhứt nách luôn, về ốc móng tay quán làm không kỹ thì phải ăn vào như nhai nguyên ký đất vậy, cút lộn xào me ngon, chấm kèm bánh mì khỏi chê. Quán hay làm nhầm nhiều quá, mà thôi vì khách đông nên cũng thông cảm. Giá cả vậy thì tạm ổn rồi. Lần sau mình sẽ ghé lại. Chúc quán đông khách ❤️
ốc Hà nghe đồn ngon lắm nên mình cũng ghé ăn thử . ốc hút 30k / dĩa nè , nước đậm đà , có nhiều hành phi ở trên lắm nên ăn thấy thơm , ốc hút nhỏ xíu xiu nên dĩa thấy nhiều . mình có kêu thêm ốc móng tay xào rau muống 50k / dĩa , xào rau muống thì có thêm rau thơm thấy hơi kì kì . ốc móng tay to xào thấm . mà quán đông quá ngồi lúc nào cũng sát với bàn khác nên mình chắc không quay lại . quán hơi tối nữa nè
Ở Đà Nẵng mà bỏ qua quán Ốc này thì uổng lắm nha ????✨
Ốc Hà thì nổi tiếng đường phố mà khách đông tràn ngập
Ốc thì đu các loại rồi, có thêm càng ghẹ, chíp chíp mà nhìn đồ ăn tươi nha
Nó chỉ có là hơi dầu mỡ 1 chút, gia vị thấm thía lắm nên chấm kèm bánh mỳ nóng là có 1 bữa no căng
Ốc bưu trộn ăn kèm mắm nêm cũng ok phết
Xào xả ớt vs xào bơ tỏi thì xào xả ớt ngon hơn, càng cay càng tốt ????????????
Quán bán đến tầm 12h đêm nên có thể list vào quán ăn đêm cũng được
Giá thì tầm 30k - 60k tùy món tùy loại
???? Ốc hà - 294***Tối lạnh ưng chấm mút nên order ngày hàng ốc quen. Mình order 2 phần ốc hút tổng hợp. Shipper giao nhanh cực, order chưa được 15' đã đươc alo ra nhận hàng rồi, nhanh ghê luôn. Ốc ở đây tối nào cũng đông lắm luôn, 50k/1 dĩa. Gồm ốc xoắn dài, ốc xoắn đen và ốc nhỏ đen (sr mn mình k biết tên ốc ))) ) nước trộn thì có xoài, dừa cục ăn ngon ngọt dã man, đu đủ rui hành phi nữa. Ui cha là đã :)) quên order thêm vài ổ bánh mì chấm mút nữa là ấm lòng chiến sĩ luôn ????
Team nghiện ốc hút chắc chắc không thể bỏ qua quán ốc Đà Nẵng này. Quán vỉa hè nhưng khá đông đúc, hương thơm tỏa khắp chợ. Cứ đi ngang qua hít hà vị cay cay của ốc thôi cũng đủ thèm. Ngon nhất là món ốc bươu trộn mắm, bán rất chạy bạn nên thử. Gia vị khá đậm đà, ốc bươu còn nào cũng u na ú nần, dĩa thiệt nhiều rất đáng đồng tiền bát gạo. Ngoài ốc ra thì bạn nên thử trứng cút lộn rang me với nước sốt chua chua ngọt ngọt chấm với bành mỳ vô cùng hợp lí dĩa to đùng 2 đến 3 người ăn mới hết.
Mình là đạo ốc chính hiệu luôn. Ốc Hà thì là quán ruột của mình rồi, 1 phần là k xa nhà lắm một phần vì ngon nữa. Mình hay ăn ốc lộn xộn xào dừa với cả chíp chíp. Quán thì không gian rộng rãi gần chợ cồn, có điều nhân viên đôi khi hay lơ đãng xí mình gọi lần nào cũng thiếu. Anyway mình vẫn sẽ ghé thường xuyên.
Quán quen của mình những năm đại học, thường thì mình hay gọi ốc lộn xộn. Ngon hợp với khẩu vị, nước dùng cũng rất ngon, ngoài ốc còn có xoài, dừa, chua ngọt hành phi các kiểu. Toàn thứ mình thích không. Không gian quán thì khá rộng rãi ( tuy nhiên hơi nhiều muỗi) , chỉ bán buổi tối thôi. Nhân viên nhiều lúc làm mình hơi bực mình tí vì gọi trước ra sau, giá cả cũng khá ổn, hơi đắt so với sinh viên nhueng mà đắt xắt ra miếng ý. Tóm lại là cũng ưng. Sẽ hay ghé thường xuyên.
Mình tới ăn đây 2 lần. hôm nay đi ăn nói thật là thất vọng
Gọi 3 món Ốc mỡ Ốc Đinh ốc Móng tay
Ốc mỡ thì nhỏ và còn ít
Ốc móng tay mình đếm đc có 3-4 cái còn đó chỉ hành với lại sả mà còn có cát nữa
Ốc đinh đc ít mà trong đó cả nửa trong đó ko có con ?? Chỉ vỏ ko
Thế là sao trong khi giá 1 dĩa 50-60k ??
Sẽ ko bao h quay lại