Đây là buffet ốc có 2 loại giá là 228 và 328 hay sao ý mình không nhớ rõ nhưng mình gọi 328 để ăn được nhiều món hơn. Tuy nhiên, món ăn thì có món tôm nướng và càng ghẹ rang me là ok, còn lại thì bình thường, không được ngon lắm ạ. Cua thì khá nhỏ, và điều đáng buồn là cả 2 mẹ con mình đều bị đau bụng tối đêm đó ????????????
Bù lại nhân viên thì rất nhiệt tình, hỏi liên tục nha ????????????????????????
Mình đi 1 năm trước rồi, nay mới rảnh review ????????????
@t4_eattheworld
Quá kém, phục vụ quá lâu hình như toàn la review ảo
Quá thất vọng quá kém, mình gọi buffe giá 328 k
Bảo là tặng ghẹ mà tặng con ghẹ bằng 2 ngón tay mà k tươi nữa bỏ luôn, menu thì toàn hết món, tóm lại món nào ăn đc là hết món điển hình là cua . Ma nhân viên củng k báo hết món ngay từ đầu nữa . Đợi quài k thấy ra món hỏi mới bao hết món, mà hôm nay mình đi trời mưa nên quán củng k đông khách mà ra món chậm ơi là châm .
theo như mấy bạn trên đây đánh giá thì với riêng mình đã ăn ở đây nhìu lần từ lúc menu 228-328 đến hiện tại giá còn 299k mình có đi 4ng quán có tặng lẩu tôm hùm mình thấy rất ngon và nhân viên cũng rất nhiệt tình và vui vẻ mình cảm thấy quán rất ok và sẽ quay lại tiếp ????
Mình và gia đình gồm 4 người vừa mới đi ăn về cảm thấy rất thích quán, nhà hàng sạch sẽ dễ tìm, cả nhà vệ sinh cũng sạch bóng luôn , từ cô tạp vụ đến các chị nhân viên đều rất nhiệt tình dễ thương, món ăn vừa miệng , vì đi 4 người mà chọn gói buffet nên cả nhà được quán tặng thêm phần lẩu tôm hùm ăn quá đã luôn.Mình và gia đình sẽ quay lại lần sau.
Mình đi ăn ở đây chắc cũng 6 or 7 lần, từ lúc còn 2 menu 328 vs 228 đến giờ chỉ cìn 1 menu là 290 nhưng thấy chất lượng ngày càng giảm. Ốc cũng dở dần đều. Lần gần nhất thì quán đông, phục vụ rất bấn loạn, 60p mới lên món.
Mình vừa đi hôm thứ 7 tuần rồi. Mình đến hơi muộn khoảng (8h45 tối) nên có nhiều món đã hết tuy nhiên mình vẫn chọn ăn buffet thay vì ăn gọi món vì đã cất công đi từ Q12 đến tận Q5 chỉ để thử buffet ốc như thế nào.
Món ăn khá đa dạng và lên cũng món cũng nhanh (tầm 10p), nhưng món ăn rất nhạt, không có cảm giác vị gì cả. Ốc không tươi và món ăn rất nguội (mình không biết có phải do mình đến muộn nên quán không hề làm món mới mà chỉ mang lên những món làm sẵn từ trước hay không), ăn ốc nguội cảm thấy rất ớn nên tụi mình chẳng ăn được gì nhiều. Các món mực chiên rất cứng giống như mực khô đem chiên lên vậy. Có những món mình gọi không hề được mang lên (sò hương, tôm luộc v.v.....) nhưng vì ăn quá ớn nên tụi mình cũng không hỏi. Kết quả là 2 đứa bạn cất công từ quận 12 lên quận 5 ăn vài dĩa ốc hết 600k nhưng rất ớn không đáng tiền và công
Hơn nữa tiếng mới lên món, hàng tặng thì giống như đồ bỏ tại mình quên chụp lại mấy con ghẹ tặng, không tưởng tượng được luôn. Món ăn thì chỉ có sò điệp nhật là bự mình chọn menu giá 328 mà k có cua lột, nhân viên củng k báo ngay từ đầu đợi hơn 1 tiếng kêu sau cua k lên thì nhân viên mới nói là hôm nay k có, còn nói hết tôm hùm nên tặng ghẹ mà tặng ghẹ ăn k được, lúc minh đi toilet thì thấy mấy bàn có tôm hùm, chủ quán thì nói cái đó mua riêng, nhưng lúc mình other thì nói hết mà menu k có gia tôm hùn riêng. Nhân viên thì có mấy người kiểu như mình ăn xin vậy . Haiz mà hôm nay trời mưa quán củng k đông khách lắm mà như vậy k biết đi trời nắng khách đông sẽ như thế nào nữa. 2 người lớn 2 bé mà ăn hết 1tr2 ra ngoài ăn chắc có lẽ ngon hơn mà đở bực mình về thái độ nhân viên nữa.