Ốc Đêm là cái quán rộng rãi nhất trong hàng loạt các quán ốc khác cùng nằm trên con đường Điện Biên Phủ này. Không gian thì như một quán nhậu vỉa hè mở rộng với bàn ghế thấp, xô bồ náo nhiệt và không mấy sạch sẽ. Phục vụ không ưng ý, mình cần gọi gì thì cứ người này chỉ người kia rồi cuối cùng quên luôn.
Món ăn tạm được thôi à, được cái để nhậu lai rai thì phù hợp với menu đa dạng thôi chứ mình không thích. Giá cả cũng khá mắc, tầm 50k, ăn gần chục dĩa mà cũng không no. Dọn món lâu mà lúc tính tiền cũng lâu luôn.
Cuối tuần được sếp dẫn đi nhậu, lúc vừa đến quán mình thật sự sốc với khung cảnh xung quanh, đúng nghĩa của việc đi nhậu thật sự, quán đông kinh khủng và toàn dân nhậu ngồi chè chén,mình nghĩ bụng chắc không có gì ngon ở quán này đâu. Tuy nhiên thật sai lầm khi thực đơn quán được mang ra thì mình thấy phong phú vô cùng, sếp cho gọi tẹt ga luôn. Ốc ở quán rất mập, ngồi nghĩ lại cái mập mạp của con sò lông mà mình vẫn còn thấy thèm. Chao tủy bò và càng ghẹ rang cũng rất ngon. Bạc tuột nướng thì không ngon lắm
Quán 10h vẫn còn khá đông đúc lắm. Trong khi quán kế bên vắng te à. Có không gian trong nhà và ngoài trời. Chủ yếu mọi ng ngồi ngoài đường.
Ốc ăn được. Kha khá. Ốc hương xào bơ ngon. Mì xào ngon. Lẩu thái rất cay nhưng ngon. Lẩu tiềm gà ớt hiểm ăn được, nạc hơi nhiều, nước ăn ngon. Bông cải xào tỏi ăn ngon
Quán nhìn bình dân, k sạch sẽ lắm. Bàn ghế ngồi giống quán nhậu.
Giá không rẻ. Cũng chấp nhận được
Nhân viên phục vụ được.
Có thể quay lại
Đây là lần đầu mình đi quán này và có lẽ cũng là lần cuối mình đi. Giá bia không rẻ, nhân viên lơ đãng.
Lần đầu mình kêu Heniken lạnh vì không muốn uống đá do viêm họng, toàn khui chai nguội.
Lần 2: em nhân viên thấy bạn mình hết bia (đang uống Tiger) khui chai Heniken cho bạn mình, thế là đành ngậm ngùi uống dùm em ấy.
Lần 3: kêu e ấy khui 2 chai tiger, đi khui 1 Heniken - 1 Tiger.
Lần 4: kêu sò lông nướng mọi, làm sò lông nướng mỡ hành.
Lần 5: kêu tính tiền, gom bia bàn mình và bàn kế bên chung vào cùng 1 két, bàn mình uống 8 chai Tiger, tính thành 11 chai nhưng vì bàn kia đã về rồi nên thôi mình trả tiền luôn, không muốn nói thêm nữa...
Và mình đã từ bỏ quán này từ hôm nay.
Dở kinh khủng , giá trên trời
Phần cơm chiên tỏi hơn 90k mà ko hề thơm tỏi , cơm khô queo như chiên đi chiên llại nhìu lần
Mì xào ốc giác 129k thì hôi kinh khủng , nhạt nhách , giục lun ko ăn nổi
Sụn gà cũng hơn 90k đx vài miếng
Cực tệ ! Ko bao giờ quay lai !
Chất lượng quá tệ so với mức giá!
Món ăn tạm được. Phục vụ quá tệ. Gọi thêm đồ dùng và nước chấm thì đến khi ăn gần xong mới thấy ra, có cái còn quên luôn. Đáng kể nhất là bê đồ ăn lên và làm đổ nước chấm lên đùi mình nhưng không có 1 lời xin lỗi. Bê và để đồ ăn lên bàn như dằn mặt mình.
Vì quán gần nên cùng bạn ghé ăn cho tiện nhưng thật sự quá thất vọng và sẽ không bao giờ quay lại.
Mình cho 1*
Lần đầu đến quán, thấy mọi thứ không mấy sạch sẽ nhưng chấp nhận được, mình gọi chân gà hấp hành và lẩu đầu cá hồi nấu măng chua. Món chân gà bình thường. Món lẩu nước hơi ngọt và hơi mặn nhưng ăn cũng được, cho đến khi bạn mình vớt được một con gián, rồi con thứ hai... Bỏ đũa luôn, không vớt nữa. Bọn mình chỉ thông báo nhỏ với cậu phục vụ là có 2 con gián trong nồi lẩu. Cậu phục vụ đề nghị đổi lại nồi lẩu khác, nhưng dù nồi khác có vớt hết gián trước khi bưng ra thì cũng ăn không nổi, nên kêu tính tiền luôn, quán giảm 50% cho nồi lẩu "bị lỗi" và tặng xấp phong bao lì xì, nhưng từ đầu đến cuối cũng chỉ có cậu phục vụ nói lời xin lỗi cho qua chuyện.
Lần đầu tiên mình đến quán này và mình sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI nữa! Phục vụ quá kém, chưa nói đến việc giá cả lại mắt hơn những nơi khác tốt hơn!!!! Mình chỉ muốn nố 2 điều. Về phục vụ, nhân viên lơ đãng, mình gọi 4 món, nhưng mang ra 2, trong khi mình vô sớm hơn những bàn khác,mà họ được lên món, tụi mình thì không, phải chờ đúng 1 tiếng đồng hồ mặc dù đã nhắc nhở nhân viên nhiều lần. Đến lúc mình bực quá gọi tính tiền luôn thì mới bắt đầu làm 2 món sau và tiếp tục bắt mình phải đợi thêm nửa tiếng (và mình phải mang về). Đã vậy còn đem ra món mình ko gọi để mình mang về (wtf?), tất nhiên mình ko lấy. Lúc tính tiền rồi mình vẫn phải đợi mặc dù lúc đó KHÔNG CÓ AI ĐANG TÍNH TIỀN CÙNG LÚC cẢ. Đã vậy cũng không có một tiếng xin lỗi nào đến mình và bạn mình!!! Về mặt giá cả, đồ ăn ở đây chỉ ở mức bình thường, nhưng giá cả lại cao hơn rất nhiều so với những nơi khác, kể cả nước uống cũng đắt hơn, đã vậy đồ ăn lại ít!!!! Nếu các bạn có ý định ăn ở đây, thì mình khuyên các bạn nên chọn nơi khác, đừng để như mình, không ăn được còn phải trả nhiều tiền và rước bực mình vào người nữa!!! QUÁ TỆ!!!!!!