Lúc trước thì còn ngon, giá cả chấp nhận được, nhưng h thì không còn ngon nữa, ốc nhiều dầu mỡ, ăn không còn tươi, nói chung là không đáng gọi là một trong những quán ốc ngon ở Sài Gòn được.
Kêu ốc giác xào rau muống : ốc giác bị ươn mềm ,rau muống cũng không tươi mà xào quá nên mềm mềm rồi không thấm gia vị
Mì xào bò: mì gói mà nói chung dở
Nghêu hấp thái: món này thì đỡ hơn ăn ok hơn
Chắc không quay lại
Được cái chủ quán với chú đầu bếp dễ thương với giá cũng sinh viên thôi
Ưu điểm:
- Đồ nướng, nghêu hấp ăn tạm ok
- Thức ăn ra nhanh
Khuyết điểm:
- Nhân viên bị tửng tửng hay sao á, kêu coca thì lấy nhầm sting, xong lát hỏi lại thêm 1 lần nữa. Rồi lúc ăn cũng ko tự nhiên, nhân viên ngồi đối diện vừa lấy đt mở nhạc vừa ngó mình .
- Mình kêu dĩa ốc cà na xào tỏi lúc đầu bị ương mềm ăn không nỗi luôn, xong ý kiến với nhân viên thì được đổi dĩa mới, phù!!
- Gửi xe lấy thêm 3k (omg)
- Nước chấm pha rất mặn, đồ ăn cũng mặn luôn
Kết luận: Hồi đó quán đông lắm do giá rẻ (20k), giờ chắc đổi chủ nên quán vắng hoe + làm ăn kỳ cục quá à
Ốc cũng được thôi chứ không có gì xuất sắc lắm. Giá cả ok, không mắc không rẻ. Giữ xe ở nhà gần bên quán, mỗi xe 3k.
Ưu điểm: thực đơn phong phú, giá cả vừa phải
Điểm trừ: giữ xe tính phí.
Quán ruột ngày xưa hay ăn từ lúc còn ngồi lề đường đến khi có mặt bằng
Giá cả và ko gian rất tốt mà gửi xe hết 3k
Menu chịu khó cập nhật thường xuyên và có mấy món rất hiếm thấy và bình dân như hến xúc bánh đá, cháo hào,... rồi giờ có cả ốc vú nàng, móng chân... đến cả cá viên chiên, bắp xào bơ... nay thì thêm lun cá nướng
Giờ chất lượng đi xuống quá hên xui bữa ngon bữa mặn có hôm thì thực đơn thiếu nhìu món
Nản nhất là lần gần đây nhất chẳng có món cá nướng nào trong menu
Nếu cải thiện thì sẽ đông khách lắm
Lâu lâu thèm ốc là lại ra ây ăn. Chất lượng thì ok mà cũg hên xui, có hum nêm nếm rất ngon hum thì hơi mặn. 1 đĩa ốc cũg nhìu lém. Mìh thấy ở ây ốc hút, sò huyết là đc nhất. Chưa thử lẩu nên hôg có ý kiến. Àh mì xào ốc cũg ok lém, 1 đĩa to nhìu ốc. 3ng ăn vẫn đủ. Hào thì cũg tươi nhưg chế biến bt nên ăn tạm chứ hôg ngon. Quán rộng rãi, pv lên món khá nhah. Gửi xe trog nhà cách wan' vài căn, hum bữa bị ôg trẻ trẻ kia đòi 4k. Chú gửi xe thì miễn phí, chắc ôg kia cah lúc chú đi kím thêm tiền gửi xe của khách .
Đến đây ăn lần đầu tiên thì đc cái bữa đó sò lông nướng tươi,ăn ngon.
Đến lần thứ hai thì sò lông ăn bị hôi gián ợ... :(. Nghĩ chắc sơ xót thôi, vì gần nhà nên đến lần thứ ba, lần này thì sò lông đúng tệ,trương sình bở ra hết,ko còn mùi vị gì, ốc mỡ cũng ko đc tươi nốt luôn,ăn bị nhớt,lúc ăn xong có ý kiến vs chủ quán là ốc ko đc tươi, chủ quán cũng gật gật.
Mới hôm qua lại ăn tiếp, nghĩ gần nhà nên tới ăn cho tiện, mà lần này cũng ko cải thiện gì luôn,sò điệp toàn cát,ốc bông thì nhớt ko ăn đc luôn. Hình như quán này ko biết cách bảo quản thì phải.!???
Nói tóm lại, sẽ ko bao giờ đến quán này nữa, xào bơ hay xào tỏi hay làm gì cũng có hành có tỏi có đậu phộng. ko vị gì ra vị gì hết.
Thêm cái màn gửi xe tính tiền nữa,tính tiền mà ko lấy khăn lau nổi cái số ghi bằng phấn trắng trên xe cho khách nữa.
Quá tệ! Quá tệ!!!...
Ốc ăn rất dở . hùi bửa mình vào ăn ốc nhảy. Kêu ra 2 dỉa mà toàn mà bị ương hết. Nv phục vụ rất dở không nhiệt tình. Mà gởi xe còn phải trả phí .không đâu vào đâu
Chưa bao giờ ăn quán nào có vị tệ như quán này, món ốc lác làm hôi ơi là hôi. Giá cả thì tương đối nhưng các món Ốc đều khó chấp nhận
Thất vọng toàn tập