Ốc Đào 3
320 Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, HCM
Hồi xưa để xe trước quán mệt lắm, vì mặt tiền hẹp, lại đông khách. Khoảng 1 năm lại đây đã có bãi xe to này, mà quán đông khách đến độ chật cứng xe. Hạn chế nữa là để ngoài trời, mùa này mưa xuống thì ướt hết.
Lên món cũng nhanh, ăn được, giá không đến nỗi. Chi nhánh này ít món, lại không có rau và cháo. Mất tiền ăn xong còn tiền gửi xe nữa.
Buổi chiều tối mình với bạn đi dạo cái hơi đói nên sẵn search Foody thấy có quán ốc này cũng tấp vô luôn. Mình gọi:
- Nghêu hấp thái: ăn cũng ok, không được chua cho lắm, hơi ngọt.
- Hột vịt lộn xào me: ăn ok nè, đi ăn ốc lúc nào mình cũng phải gọi hột vịt lộn ăn xả xui hết á.
- Răng mực xào bơ: cái này phải chi có bánh mì là ngon rồi, béo béo ăn cũng ok, nhưng ăn nóng mới ngon, nên ăn liền nha.
- Ốc cà na rang muối: món này bạn mình kêu ăn cũng được, nhưng mình không hảo cho lắm.
- Ốc móng tay rang me: ốc cũng tươi rang me chua chua ngọt ngọt ngon lắm.
- Ốc bàn tay mỡ hành: rưới nước mắm lên ngon nè nước mắm làm kẹo kẹo ok nha.
Vị được, nhưng cảm giác ốc không tươi hay sao đó. Không gian quán nhỏ, chật chội, nhân viên lại dời bàn k nói tiếng nào kéo qua cái, trg khi kéo bàn của khách.
Ốc len xào dừa mà hút mặt tái mét luôn cũng không ra (món đó là món tủ của mình, đi quán ốc nào cũng phải gọi).
Răng mực xào bơ ăn được, nhưng tóp mỡ mặn quá, với ngấy ngấy ăn nhiều ngán.
Còn nghêu hấp thái, ăn trúng 1 con bị thúi nên ác cảm lắm.
Nói chung cảm giác không giống Ốc Đào Nguyễn Trãi. Vì không ngon bằng nên thấy mắc.
Mình và chồng ghé ăn do thấy quán nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách.
Tụi mình gọi:
- 4 con hàu (2 phô mai, 2 mỡ hành): con hàu cũng to, ăn okie.
- Ốc cà na rang muối: hơi cay mà có 4,5 con bị hư.
- Ốc len xào dừa: quán recommend ngon lắm nhưng mình thấy nước cốt dừa dão, lỏng leo, không ngon.
- Răng mực xào bơ: ăn cũng okie, có tóp mỡ nữa, ở đây nêm ngọt ngọt, chồng mình ăn kèm bánh mì.
- Ốc mỡ xào me: chua chua ngọt ngọt ăn được nè mà top mỡ bị ỉu mềm.
- Sò lông nướng mỡ hành: bình thường, có điều nước mắm làm sẵn ở đây ko có tỏi, chỉ là nước mắm ngọt không thôi.
- 2 vịt lộn xào me: ăn cg okie nè mà với mình hơi ngọt.
Tổng bill 445k + 5k giữ xe, haiz. 2 đứa mình ăn không no nổi.
Và quán không có món ốc nào xào trứng muối, hơi buồn.
Đọng lại trong mình là quán bình thường, không có gì đặc sắc mà quán vẫn đông, chắc do khu này ít quán ốc hay sao.
Quá tệ , thấy review ghé thử , đồ ăn nhiều dầu , giá quá chát , chát thật sự , lúc tính tiền thật sự bất ngờ , không ai nghĩ vậy luôn , thà đồ tươi thì có thể chấp nhận đây đồ không tươi , giá thì quá chát , lần đầu cũng như lần cuối không bao giờ ghé lại , chưa bao giờ đi ăn mà bình luận bất cứ quán nào mà chê hết đây là lần đầu tiên trong cuộc đời lên đây chê một quán
Ở đây lên món rất nhanh. Nêm nếm đậm đà. Mình rất thích món rang mực và ốc hương xào bơ cay, chấm bánh mì rất ngon. Nhân viên có vẻ không thân thiện lắm, giá hơi cao xíu.
Chủ quán và nhân viên quát tháo nhau như chợ vỡ, hở chút là nhăn, gọi món cũng nhăn, xếp chỗ cũng nhăn, hỏi còn món không cũng nhăn. Nói chung thức ăn cũng ngon, nhưng thái độ của quán làm bớt ngon...