Hôm nay rảnh rỗi nên bạn mình rủ đi ăn ốc. Chọn quán này vì khá gần công ty mình, quán vỉa hè nhỏ nhỏ thôi, khách cũng đông á. Mình gọi đâu 7 món thì phải, chụp sơ sơ thoii. Mình review từng mòn hen :
- ốc hương bơ tỏi : ốc hương to, hơi nhiều dầu mỡ, vị cũng tạm
- hai còi nướng mỡ hành : ăn cũng tạn, chớ k nhon lắm
- chip hấp: con chip nhìn lạ ghê, nghe nhân viên bảo là chip đá, cay & nước hơi nhạt, k thích lắm
- bạch tuộc nướng k ngon
- ống móng tay xào rau muống ăn tạm
- vẹm nướng mỡ hành k ngon
- ốc len xào dừa món mình thấy ok nhất, cơ bản là k cay và nước sốt có vị ngọt nên mình thích, còn ốc len thì k có tươi
- giá phải chăng
Chắc k quay lại
Đến quán lúc 10h đêm, thấy vẫn còn 2 3 bàn. Chỉ là quán vỉa hè thôi, bếp nấu và chế biến cũng ở bên ngoài. Hôm nay ít khách nên nhân viên oder khá nhanh và đồ ra cũng nhanh. Giá cũng khá rẻ hơn những chỗ khác, nhưng đi kèm chất lượng không ổn ))))
Mình gọi 3 món: hàu nướng mỡ hành 29k, ốc cà na bơ tỏi 39k, ốc móng tay thập cẩm 59k. Chỉ có phần ốc cà na và ốc móng tay là ăn được. Món hàu nướng xong đưa ra đầu tiên, nhưng không cảm nhận được vị thơm của mỡ hành, hành vẫn còn mùi hăng, hàu không tươi và tanh, bở và giống như hàu đông lạnh. Các bạn nên thử ăn hàu các quán khác để dễ so sánh :))) phần 80k 8 con với phần 30k 5 con nó khác nhau cỡ nào. Phần nước sốt ốc cà na thơm mùi bơ, vị mặn ngọt vừa phải, chấm bánh mì ngon. Ốc móng tay khá to, mì với rau cũng nhiềunhưng nhờ vậy mà đỡ ngán )))) 2 món sau ngon nhưng vì đĩa hàu mà vẫn lợm ở cổ ^^
Sẽ vẫn quay lại để thử những món khác!
Giá rẻ làm mình hơi shock, đĩa hàu nướng mỡ hành có 29k ... nhưng cảm thấy cũng tiền nào của nấy vì hàu ko tươi lắm và topping là vỏ sắn phi chứ ko phải hành phi, tuy nhiên mùi vị cũng ok, ăn được.
Mình tới quân lúc 6:30 order xong 1p sau là bưng hàu nướng mỡ hành ra, lúc đó cũng hiểu là chắc làm dư của bàn khác nên mới làm cho mình nhanh vậy, ăn xong món đó tụi mình ngồi ngó xe cô đường xá tới 7:15 ko có món nào nữa ra hết, trong khi mình order chip hấp, ốc xào.. là những món chế biến nhanh ...
Mình gọi nhân viên check order giúp cũng 4,5 lần, mấy bạn ấy dạ với gật nhưng rồi cũng quên luôn, lần cuối cùng thì 1 anh nhân viên mới thật sự check và tìm thấy order của tụi mình nằm dưới cùng bị mấy order khác chồng lên và lúc đó mới bắt đầu gọi làm món cho bàn mình. Lúc đó cạn lời luôn nên mình tính tiền đi về và bị phụ thu 20% cho 45p ngồi đợi vô chừng.
Bình thường mình toàn ăn ở Phố Ốc đối diện nhưng hôm qua quán chưa mở cửa nên tạt qua bên này ăn thử nhưng ấn tượng xấu nên sẽ ko quay lại nữa.
Giá rẻ, đồ ăn ok nhưng để khách order xong ko check ko quan tâm, gọi nhắc cũng ko kiểm tra dùm.
- Đồ ăn xứng đáng đồng tiền , nhưng chất lượng phục vụ quá tệ. Gọi năm lần 7 lượt chưa thấy đến . Order cả buổi ko thấy hoá ra phục vụ quên ko đưa bếp. Cũng ko 1 câu xin lỗi chỉ nói vỏn vẹn : đang nấu. Sau bực quá làm căng ko đợi nữa tính tiền về thì mới kinh động đến chủ ra xin lỗi này kia. Chị chủ rất nhiệt tình nhưng cần chọn lọc xem lại cách đào tạo nhân viên nếu ko muốn bao côg sức xây dựng thương hiệu đổ sông đổ bể
1 phần bạch tuộc ở đây 70k, khá nhiều, ướp thấm và ăn cũng ngon, ốc hương 50k khá rẻ cho 1 dĩa như hình, ăn dòn dòn béo béo. Lần trước mình gọi hàu nướng mỡ hành nhưng ko tươi, cũng dễ hiểu thôi, giá có 29k, lần này mình gọi vẹm cũng ko ngon, đậu và dầu mỡ, topping quá nhiều. Lần sau đến quán mình chỉ order ốc và bạch tuộc thôi.
Quán này khá nhỏ, chỉ có vài bàn, tầm 8h trở đi mới đông kín, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn lịch sự. Giá cả ở đây thì rất rẻ so với những quán ốc đồng giá khác, mình đi ăn cứ lăn tăn là tại sao giá rẻ mà dĩa vẫn đầy đặn, nhưng thôi kệ cứ ủng hộ thôi. Quán thích hợp cho mấy bạn sinh viên và nhóm 3-4ng, ko ồn ào lắm đâu.
Nhân viên đưa nhầm menu, lúc sau đổi lại nhưng thái độ 1 vài nhân viên như làm cha mẹ của khách dù anh chủ quán nhiệt tình dễ thương. Lúc bạn nhân viên mang lẩu ra thì có hỏi là ăn giờ phải không? Mình ukm bạn ấy để cái lẩu qua bàn bên cạnh và đi mất. Lúc ăn ốc thì không mang nước sốt ra dù đã có nhờ là mang nước sốt ra mà chờ mãi hết dĩa ốc vẫn ko mang nước sốt tới.
Tới lúc quán vắng mà bị lơ như vậy cảm thấy vào ăn 1 lần duy nhất không có lần 2
Review món ăn 1 chút
Mình order lẩu hải sản và vẹm nướng phô mai cả 2 món đều ngon nhưng thái độ 1 vài bạn tệ nên mất tâm trạng ăn.
Đã đi ăn tối ngày 26/06/2019
Đường mặt tiền nên dễ tìm đó là ưu điểm
Quán đông vì xem giá trên này đều bị lừa 29K, thực chất rẻ nhất là 39K
Nhân viên quá tệ, bàn ghế vệ sinh quá bẩn. Gọi 30' mới có cái ly uống nước, mỗi món mất 30' nữa
ăn đĩa ốc bưu nướng tiêu xanh giá 49K(~50K) đc 5 con to bằng chai nước suối Aquafina toàn dầu mỡi, dĩa sò méo nướng mỡ hành đc 4 con giá 39K toàn là hành phi với thứ rau như lông bướm mẹ nó. Gọi thêm Hàu mà chờ 45' cũng chưa thấy đem ra. Khuyên ai chưa tới thì đừng tới vì đồ ăn dở như cức, ốc đó thằng chủ quán nên đổ vào quan tài cha nó đc rồi. còn sò méo úp lên bài vị trên bàn thờ nhà nó.
Quán ăn dẹp mẹ đi, đừng nhìn giá trên này mà vào
Thân!
Tới không có chỗ ngồi, chén vào tự lấy ghế , ghế bẩn xin giấy lâu đứng đợi cả 10 p, khi có bàn ngồi thì đưa tập giấy order, ghi món xong gọi ai cũng lơ, mình đem tập oder bỏ lại bàn ngồi đợi thì bị mấy oder khác đè lên . đợi hơn 30 p mang được chai nước khoáng ra, xin 2 cái ly, mà thấy phục vụ nào cũng gọi xong gật lơ luôn. Mình vào quán lúc 7 h tới 8h5 p vẫn không thấy món nên đứng dậy về . không bao giờ ghé... Tởm