Trốn cái mưa Hà Nội vào vội quán ốc ở Ngọc Khánh không ngờ ngol không tưởng ????????????
Anh chủ quán vui tính tư vấn cho bọn mình chọn các món ngon ở quán. Quán mới mở nên đồ đạc sạch sẽ thoáng mát địa điểm gần điểm buýt khá dễ tìm ???? Đồ ăn ngol rẻ lại có anh chủ vui tính khuyến mại cho chúng mình nữa????????. Ăn mà quên chụp may cong nhớ chụp lại ???? đồ ăn nhiều phù hợp với giá tiền bọn mình đi ăn 4 người mà hết có 300k no căng ????????????
Sẽ quay lại quán một gần nhất ????????
Quán khá thoáng mát, sạch sẽ đồ ăn tuoi ngon đa dạng có món ốc hương sốt trứng muối siêu ngon, bề bề mẩy chắc thịt cut lộn xào me chua cay chuẩn vị sài gòn giá cả lại hợp lí. Rất ưng sẽ quay lại ????
Chưa từng đến thì đừng tới, mê rồi tốn tiền chả chịu trách nhiệm đâu????
Gọi khai vị ốc sò các kiểu ăn k kịp ngẩng đầu lúc nhớ ra chụp ảnh cho các ô xem thì t ăn hết rồi????
1 nồi lẩu hải sản có 300 thôi đủ loại nhé 4 ng ăn quá rẻ luôn????
Quán mát mẻ, lên món siêu nhanh, từ nhân viên đến chủ quán đều rất nhiệt tình????
Quán mới mở nên chưa nhiều ng biết thì phải, đề cử đến thử nha????????????????