Nằm trong hẻm 629*** đi từ đầu hẻm vô nhìn bên trái sẽ có bảng. Cô bán từ 11h trưa, bán cho tới khi hết, có hôm qua 3-4h chiều là cô hết veo.
???? Cô bán cũng nhiều món: nghêu, sò huyết, sò lông, móng tay, ốc hương,...có trứng vịt lộn luộc nữa. Món nào cũng ngon, chắc do hợp khẩu vị của mình. Quán có nước ngọt đủ loại, có trà tắc, chanh dây,....
???? quán có bàn trong nhà và ngoài đường, thoáng mát sạch sẽ.
???? mỗi món từ 40-50k, có ốc hương hình như 70 thì phải. Mì xào mình hay mua là 50k. Phần đầy ngập, cô có bỏ thêm 1 hộp mắm về chan thêm. Ăn tại quán thì có free khăn ướt nữa.
???? quán lúc nào cũng đông khách, tay cô làm nhanh lắm nên không phải chờ lâu.
Ngày rằm với đầu tháng thì cô không bán.
Từ lúc biết cô và quán đã mấy năm rồi, vẫn giản dị vẫn chăm chút từng đĩa ốc cho khách ăn. Đồ hải sản tuy không nhiều nhưng cũng đủ đa dạng các món chế biến nên. Mình thích ăn nhất ở đây xào phô mai đậm đà béo ngậy, nướng mỡ hành thơm phức tươi trong ngọn hành, xào muối cay nồng tiêu ớt... và nhiều món nữa, nhắc tới đã thấy thèm. Chất lượng hải sản thì khỏi cần bàn, rất tươi và sạch do chọn lọc kỹ càng và sơ chế. Đó cũng là lý do số các loại hải sản không nhiều bởi tuỳ theo ngày mà chọn được đồ ngon để bán hay không. Cô và chú rất hiền lại nhiệt tình chăm khách. Tiếc là chỉ bán đến chiều là hết và dọn hàng rồi.
Ở đây nổi tiếng nhất là ốc hương phô mai một phần 70k nhưng ốc mập ú tươi rói xào với phô mai béo ngậy ăn ghiền lắm. Ngoài ra các loại ốc khác loại nào cũng tươi hết giá tầm 40k/ phần
Quán ở vỉa hè hẻm chùa định thành chạy thẳng vào mở cửa từ 11h trưa đến 6h chiều
Cô chú bán ốc khá dễ thương và thân thiện
À nước mắm và muối tiêu ngon
Giá cả bây giờ lên rồi, gần bằng ốc lan - rạch bùng binh luôn, so với giá cả và chất lượng thì không bằng, được cái món tủ là ốc hương xào bơ vẫn tốt. Quán chỉ có 2 người mà phục vụ chu đáo
Từ ngày biết quán cho tới nay là cũng 2 3 năm gì rồi. Rất hài lòng nên thành quán ốc ruột của mình luôn. Cô Lan làm ốc nào cũng ngon, phô mai, tỏi, mỡ hành.. Hột vịt lộn xào me cũng ngon. Giá thì rẻ hơn những quán khác rất nhiều. Cô chú nhiệt tình, dễ chịu. Thèm ốc là ra đây liền. Có điều hết ốc sớm quá, phải tranh thủ đi sớm. Quán nằm trong hẻm khá chật, nhưng cũng dễ tìm.
Ốc cô Lan làm rất ngon miệng và tươi, tiếc 1 cái là do 2 cô chú lớn tuổi nên bán sớm nghỉ sớm, bạn nào muốn ăn thì phải đi tầm 12h-18h, 18h có khi hết rồi. Đặc biệt món ốc hương xào phô mai, ốc tỏi nướng, cà na rang muối, rau muống xào mì.... ngon nhức nách. Nghĩ tới thấy thèm
Quán tuy nằm trong hẻm và chỉ có 2, 3 bàn nhưng rất nhiều người biết đến nhe! Ốc nêm nếm vừa ăn, thơm ngon và chất lượng lắm! 2 vợ chồng cô chú chủ quán vui vẻ và chu đáo! Mỗi lần đi ngang nghe mùi xào ốc của cô thôi là ko cầm lòng được rồi... hihi.