Ấn tượng nhất với cái quán này là tối đông quá chừng luôn, mém ko có chỗ ngồi.
???? không gian : Cũng vừa phải có trong nhà lẫn lề đường
???? Về thức ăn : đợi hơi bị lâu , mình đợi tầm 30p mới lên món á, mà thấy đa số ai cũng đợi mòn mỏi giống vậy chắc do đông quá.
* Nghêu hấp thái : Nước chua cay ăn cũng ổn
* Hàu phô mai : ăn bình thường
* Ốc cà na xào me: mình thấy này ngon hợp khẩu vị nè
* Ốc ngựa xào bơ: lần đầu ăn ốc này cảm nhận của mình vị nó hơi kì mình ko thích lắm. Nhưng sốt bơ ngon nha ăn kèm bánh mì là đã luôn. Gần đó có lò bánh mì nữa quá hợp lí.
* Sò điệp nướng mỡ hành: cũng ok.
???? Thiệt tình bữa ăn là kêu đại theo quán tính thấy còn gì kêu đó chứ chưa thấy đc mặt cái menu nữa ????. Cô chủ tính tiền bao nhanh nhưng tính miệng thôi chứ ko có giấy j đâu nhen. Giữ xe free.
???? Giá cả : cũng tầm trung chứ ko quá mắc.
Mình duyệt qua vô số quán ốc nổi tiếng tại TPHCM, nhưng mà sau khi ăn ở đây xong chắc mình dừng chân tại quán luôn quá.
Càng ghẹ bự, ốc tỏi xào bơ phô mai quá tuyệt. Món ăn nêm nếm đậm vị, cay, ngon.
Phục vụ thì tuỳ từng thời điểm, thật ra ai cũng hiền nhưng mà lúc đông quá quên tùm lum, vì theo mình thấy thì toàn người nhà phụ trong quán. Lần đầu mình đi lúc 7h30 thì đợi 30 phút mới ra món, lần sau mình rút kn đến lúc 4h45 thì quán ra món cực nhanh. Nói chung là mình khá dễ tính, mình chấp nhận đợi lâu, nhưng phục vụ phải lễ phép và lịch sự với mình.
Ngon, lạ. Và tất nhiên sẽ quay lại.
Quán ốc này được ông anh dẫn đi thử, bạn nào yêu cầu cao về vệ sinh hàng quán thì đây không phải lựa chọn nha. Không gian nhỏ lắm, đa phần ngồi vỉa hè 2 bên, gần đó có bán bánh mì nữa, mua chấm sốt bơ bá cháy chắc bụng :)))) ông anh thì khen cái sốt xào bơ, mình thấy cũng ổn, không tệ. Nghêu hấp thái thì nước chưa xuất sắc lắm. Ốc bươu nướng mỡ hành cũng khá, thịt cũng to. Ốc len xào dừa chưa thơm béo, ko như mong đợi cho lắm. Hàu con cũng trung trung không to không nhỏ, phô mai cho ít xỉn.
Nhìn chung là hên hay sao á, mình ăn ko bị trúng con nào hư. Ôi sợ cảm giác ấy lắm.
Về hương vị tổng thể ko care đến vệ sinh, ko gian thì 6-6.5/10
Giá dao động trung bình 50-60k/món, cũng tùy loại nữa.
Ốc tươi ngon dĩa ốc hương size ốc rất to mà tính tiền 60k dĩa, so vs mấy chỗ khác phải tiền trăm dĩa đó,mình kêu rất nhiều món và món nào cũng ngon hết
[Quán ốc CK]
Điểm trên foody cũng ok thấy chê vụ phục vụ chứ hk j.
Bàn hơi nhỏ, ít chỗ để ốc.
Vào đây thì gọi
????Xào phô mai, cà ri -Ăn 2 món này gọi ốc nào cũng đc, chủ yếu là cái nước ngon ))) phô mai béo lắm mà nhiều nữa, có ốc ít chứ nước chấm nhiều. Ăn 2 này nhớ qua đối diện mua bánh mì.
????Ốc bươu nướng tiêu- ngonn, nướng nghe mùi tiêu, ăn ngọt ngọt mặn mặn ngon lắm kìa. Đó giờ t ít ăn ốc bươu mà nay phải công nhận làm này ngon.
????Nghêu hấp thái- đm ngon lắm tụi bây ơi nhất định phải gọi món này nha. Ăn húp nước ngon ngọt chua cay đm còn ngon hơn nước lẩu siêu thị. Ngon lắm bây ơiii.
????Ốc hương trứng muối- ốc với trứng muối t thấy tụi foody gọi nhiều mà s t ăn thấy k hợp, ngán kiểu j mà k hợp kiểu j á.
????Chỗ này bán mấy con hai mảnh vỏ nghêu sò ốc hến kiểu mua vỏ rồi mua ruột theo kí lô rồi chế biến thì để lên. Ốc Đào thì để nguyên con còn còi, kiểu vậy.
????Móng tay xào mì- ăn khá ok.
Giá khoảng 50k mỗi dĩa.
Địa chỉ: 406 Phan Văn Trị, q5
Ăn xong qua tiệm thuốc kế bên mua 2 hộp Fugaca sổ lãi nha ))) bữa sau uống 1 hộp, 1 tuần sau uống hộp nữa. Xong rồi đi ăn tiếp )))
Phục vụ quá tệ, tệ tới mức không chấp nhận đc. Mình bình thường đi ăn chỉ cần quán phục vụ ko đến mức quá đáng mình sẽ ko lên đây cmt đâu. Nhưng quán này thật sự quá tệ và mình cảm thấy cần phải lên đây để review cho các bạn đang có ý định đi ăn. Ngay từ khi tới quán gặp giữ xe thái độ ko ra gì mình đã hơi bực rồi, tới quán thấy đông khách ko có bàn nhóm mình cũng vẫn vui vẻ đợi khoảng 20p. Sau khi gọi món tụi mình đợi gần 45p mới có món đầu tiên nhưng vì bận nói chuyện vs nhau nên vẫn chưa cảm thấy bực. Sau món đầu tiên thì ko thấy món tiếp theo luôn, tới bây giờ thì mình thật sự bực rồi, mình kêu tính tiền thì chủ quán ko chịu tính cho mình, bắt mình tiếp tục đợi. Nhân viên thì hỏi mình “chị gọi những món gì” mình ghi giấy gọi món từ lúc còn đang phải đứng đợi bàn mà bây giờ nhân viên hỏi lại mình như vậy đó. Rồi thôi mình cũng nói lại, nhưng nói ra món nào thì kêu hết món đó. May mình bực mình đòi tính tiền mới lên đc vài ba món ( chưa đc nửa list của mình)..nhóm mình đi 5 người nha các bạn. Thật sự khi đến quán tâm trạng của mình rất tốt, bởi vì hôm nay mình đi ăn cuối năm vs bạn bè của mình. Mình khuyên các bạn đang có ý định đi ăn ở đây thì nên suy nghĩ lại, chất lượng phục vụ tệ quá mức cho phép. Mình ko yêu cầu cao bởi đây là quán bình dân, mình bình thường cũng ăn các quán bình dân khác nhưng ng ta phục vụ rất tốt, và nếu có tệ cũng ko tệ giống như quán này. Đây là tâm trạng của mình sau khi ăn quán này, ko bao giờ mình ăn tại đây lần nữa.
Ra món lâu, tính tiền cũng phải chờ lâu. Đồ ăn ngon và giá tầm trung, nhưng mình sẽ hạn chế quay lại bởi vì quá tốn thời gian. Bạn nào rảnh rỗi, có thể bỏ ra ít nhất 1 tiếng rưỡi tại quán thì đi ăn, còn bận bịu, ít thời gian chỉ muốn tới ăn rồi về thì không nên chọn chỗ này
Vì cái quán siêu tệ này mà hôm nay lần đầu tiên đăng nhập foody để đánh giá cho mọi người biết mà tránh. Thái độ phục vụ của quán cực tệ, nhân viên phục vụ, giữ xe cho đến chủ quán, kiểu như khách đông rồi không cần nữa nên đuổi bớt. Nếu bạn nào có ý định ăn ở đây thì nên suy nghĩ lại vì vừa mất tiền lại vừa bực mình. Món ăn chỉ tạm được mà phục vụ không thể kém hơn. Khách order mà chẳng đánh số bàn nào, làm món ra thì rao như bán cá ngoài chợ, ai giành được món gì thì giành, ai ko giành được thì ráng ngồi chờ và ráng nhắc, 1 tiếng đồng hồ ra một món, đi ăn ốc mà phải mua bánh mì chấm nước mắm ăn cho đỡ đói, phản ánh với chủ quán thì chủ quán cho tính tiền cho về luôn để đỡ chật quán, không một lời xin lỗi. Kinh doanh kiểu này thôi xin chào thua, một lần và mãi mãi không bao giờ quay lại!
Bọn mình tới lúc 6h30, kêu 4 món. Đợi hơn 30p, bưng món đầu, nhắc tiếp 2 lần, 30p sau bưng tiếp món thứ 2. Nhắc tiếp 2 lần, mới bắt đầu làm, vì món mình nhắc là món nướng, mà cái anh làm món nướng ở gần bàn mình nên thấy. Bực quá kêu tính tiền, nhân viên quay qua quát khỏi làm, tính tiền. Anh tính tiền tới (hình nhu là chủ quán), mình góp ý, ăn mấy lần rồi, mà đúng là hôm nay lâu lắm luôn anh. Không 1 lời xin lỗi lẫn giải thích, đưa tiền thối xong quay đi. 1h30, ăn đc 2 món. Vậy ăn 4 món, chắc phải ngồi ít nhất là 3h. Quào, thôi thì tạm biệt vậy. Quán ngon nhưng chóc mỏ để chờ, và thái độ như đuổi khách vậy thì cũng ko muốn quay lại để chờ nữa