Rất lâu không quay lại vì chất lượng càm thấy dần đi xuống, thế là nhân 1 chiều đói lòng thèm tí hải sản nhẹ nhàng liền tìm đến cho cơ hội xoá ruồng bỏ nhau :P
Vẫn là siêu đông, khách cứ nườm nượp liên tục nên là để xe bên kia đường theo hướng dẫn cái là phi ngay vào hô số người để nhân viên xếp bàn nha. Trong nhà hầu như không lúc nào thấy vơi người, còn bên ngoài thì tối thùi lùi đừng mong chụp ra cái thứ gì.
Ngao sốt dừa khá best, hơi cay tí chấm miếng bánh mì phê pha lắm. Ngao hấp xả thì ăn nóng ngay lập tức húp tí nước kiểu cảm thấy giải cảm vãi haha. Khoai lắc phomai hơi đậm đà nhưng cũng giòn nóng hổi. Cút lộn xào me 1 suất chắc được chục quả mà ít tí ăn cứ thòm thèm.
Nhân viên nhanh nhẹn, đồ lên khá nhanh đó. Giá vẫn chấp nhận được, sẽ còn quay lại hihi
Ốc Chị Lệ - 88 Cửa Bắc
1 quán ốc khá đông, lúc đầu mình đến đây ăn là vì đi qua quán đông nên ghé vào ăn thử.
Nhìn menu giá khá cao.
Mình gọi 1 trứng cút lộn xào me, Khoai tây chiên bơ, nem chua, ngao xào me dừa, ốc xào bơ tỏi dừa… 1 bữa ăn sương sương khoảng hơn 300k.
Món ngon nhất ở đây là ngao xào me dừa, ngao sạch ko bị sạn xào me và dừa nạo rất thơm, ngậy.
Khoai tây chiên bơ cũng rất là ngon, khoai tây chiên thơm mùi bơ chấm cùng tương ớt cay cay rất ok!
Mình không hiểu Foody tại sao xoá bài đăng của mình??? Cho quán???
Mình đi ăn ở quán chị lệ này thật (sẽ đính kèm ảnh dưới đây vào ngày 16.02.2020 lúc 17 giờ. Sau đó mình về nhà và bắt đầu bị phản ứng đau bụng.
Mình nghĩ là chỉ bị tiêu chảy phản ứng do đồ ăn lạ hoặc ko sạch thôi. Tới đêm hôm qua đâu không chịu được nữa mình đã đi cấp cứu tại Vinmec.
Kết luận là mình bị viêm ruột do ăn ốc chứ ko phải tiêu chảy cấp nữa ạ. Nghĩa là phải rất rất bẩn có vi khuẩn mới gây ra viêm ruột cấp như thế. Một bát ốc tốn 12trieu đồng. Và mình cũng không định viết lại review về chuyện phải đi viện lên đây, cho đến khi mình xem và Foody xoá đánh giá 1 sao của mình.
Thực sự không thể chấp nhận được.
Mình hiểu chuyện quán này quán kia review xấu nhau là hoàn toàn có thể. Nhưng trách nhiệm của Foody là phải kiểm tra lại những review tệ có thật hay không, khách hàng có đúng gặp phải trải nghiệm tệ đó không. Chứ không phải cứ review xấu là xoá, và khách hàng sau mãi gặp vấn đề tồi tệ và quán ko thay đổi.
Cảm ơn và thân ái
Mấy hôm trước mình có qua đây nhưng vì đông quá nên phải dùng foody để check menu. Và mình nhận ra mấy review gần đây đều là review tệ hết, nên mình quyết định sẽ post cái review này để mọi ng biết là chỗ này rất ổn (chắc chủ quán cx k quan tâm lắm vì lúc nào quán cũng đông khách ))). Mình với bạn ăn ở đây nhiều lần rồi và về cơ bản thì đồ ăn rất ngon. Hôm đấy mình ăn ốc với ngao xào bơ tỏi, và trứng cút lộn xào. Hầu như lần nào mình ăn ốc đều thấy ngon miệng còn ngao thì 5 lần mình đến thì 4 lần ngon.
Nếu lần sau có ra HN thì chắc chắn mình sẽ ghé quán này dù rằng mức giá thì quá ư là đắt. Không phục nhất chính là món xoài dầm mà lấy 50k/bát tẻo teo là ko hợp lý. Khoai chiên thì ok. Ốc át ngao ngiếc gì cũng toàn từ 70,80k nhưng rất ít. giá quá đắt luôn ấy. ăn 2 người hết 450k kinh chưa?
Khoai tây chiên cực ngon. vì chiên cùng bơ nên thơm và giòn lắm ý. mỗi tội gọi nhiều ăn ko hết nên đem về thì đã nguội và cứng.
ngao xào me dừa ăn cũng lạ lạ
ốc xào bơ dừa thơm và ngon lắm. nước chấm ốc ngon tuyệt, hạp vị
xoài mắm cũng ngon. nhưng bán vậy thì lời quá luôn ý. chắc bán 1 lời 5 cmnr
phục vụ cũng nhanh.
Bỏ tiền ra mà cứ như mình đang đi ăn xin ????Đến lúc 4:30 chiều khi quán mới chỉ có 1 bàn 2 khách, mà thái độ nhân viên như quán đông lắm ko kịp phục vụ, ng thì như băm vào mặt khách, ng thì ngồi sát cạnh khách gọi thì quay mặt đi giả vờ cậy móng chân,như khách ko tồn tại luôn, ng thì vùng vằng... đang vui ăn bữa ốc mà muốn đứt dây thần kinh vui. Tụt cả cảm xúc.
Hầy. Quán chắc bán đc, quán vỉa hè nên tư tưởng họ ko có quan tâm đến khách hàng, bán ko cho mày thì tao bán đầy cho người khác. Mình làm dịch vụ nên hơi để tâm phần này nên bực quá.
Ngồi xuống gọi món rõ ràng rồi, nhân viên ko ai nói phản đối cái gì, 1 lúc sau chắc chủ quán kêu ngồi xuống sao ko gọi cái gì, giọng thì rất thái độ ko vừa lòng, xong nhân viên thì kêu chẳng hiểu chị này gọi cái gì, gọi sai rồi, ko làm, cũng rất thái độ ko vừa lòng gấp 10, hầy. Ăn vài lần ở đây thái đc mà h ko biết có nên quay lại ko.
Một cái nữa là họ ko tâm huyết, ko đặt tâm vào việc mình làm nên họ làm ko tới nơi tới trốn là đúng thôi. Đến tính tiền bill họ cũng tính sai cho mình (rẻ hơn, tính thiếu tiền)
Thấy quán to to vs đông ng vào nên cũng vào ăn thử. Đồ ăn cũng được nhưng thái độ nhân viên vui quá. Cũng chả đáng gì 20-30k nhưng bạn nói cứ như kiểu nhà mình ăn được của quán số tiền đó vậy. Nhà gọi 1 ốc bé và 1 ốc to cùng vài đồ khác. Ăn xong gọi tính tiền, nhân viên ra tính 1 ốc to + ốc lẫn, nhà mình đã nói c gọi ốc bé, nhân viên nói vs giọng ko tin “ Gọi ốc bé thì ko thể nhiều vỏ ốc to như vậy được” vẫn khẳng định nhà mình ăn ốc lẫn. Mình hỏi lại “Có cần đếm từng con cho rõ ko?” Xong nhân viên nữ hỏi 1 bạn order đầu tiên cho nhà mình thì nv nam đó đùn đẩy trách nhiệm kêu “Gọi lâu quá r ko nhớ”. Cuối cùng nv nữ đó tính tiền vs kiểu mặt sưng sỉa như kiểu vừa bị cướp mấy chục nghìn vậy :))) Sau đó mình có feedback lại tại quán thì nv gân cổ lên cãi to trước mặt bao nhiêu khách đang ăn nữa chứ.
Buồn cười!
Ai cũng biết một điều là bên cạnh chất lượng thực phẩm thì chất lượng phục vụ cũng là yếu tố quyết định khách hàng có quay lại quán hay không. Vậy khi các khách hàng khác biết được mình có thể bị đối xử tệ như vậy thì liệu họ có lựa chọn ăn ở đó hay KHÔNG?
Lâu rồi không ăn giờ quay lại ăn hương vị vẫn thơm ngon như vậy
Nếu để nói ở đây lưu luyến nhất là nước chấm , nước chấm thoem ngon
Mình thích nhất là ngao xào bơ tỏi và bánh mì ở đây
Tối Hà Nội mát mẻ làm ngay bát ốc thơm nóng thì còn gì bằng
Mọi lần hay ăn bên Đinh Liệt nhưng tối nay đi hơi trễ, sợ bên Đinh Liệt hết món nên sang thử quán mới. Ngon lắm mọi người ơi, cảm ơn các anh chị đã review quán ngon để mình có niềm tin đi ăn nha.
Bát ốc thơm, nước chấm vừa miệng, cho nhiều lá chanh nhuyễn nên mình rất ưng. Recommend mọi người món ốc vặn nhỏ, giá rẻ mà lại nhiều và ăn trọn thịt ốc không cần bỏ đuôi, không bị đắng. Ngoài ra cũng có thể ăn thêm cút lộn xào me nữa nha.