Truy tìm QUÁN ỐC BÁN TRƯA TRUNG TÂM QUẬN 1
Mình hay đi ăn ốc lắm nhưng ít chụp tại mấy quán ốc toàn bán buổi tối thôi, chụp lên thấy ghê nên đành bỏ cuộc. Mà hôm bữa kiếm ra quán ốc ngay quận 1 mà bán buổi trưa luôn nên tranh thủ đi liền. Không gian quán thì cũng rộng, nghe nói ở đây có 2 chi nhánh lận mà chi nhánh bên công trường Quốc Tế toàn chuột chạy nên thôi… Bên đây sạch sẽ thoáng mát hơn nhiều.
Menu cũng dài với đa dạng lắm. Mình có gọi thử mấy món lạ lạ ăn cho biết. Nói trước là giá ở đây hơi cao và khẩu phần ít nhưng ngày trung tâm quận 1 thì cũng chấp nhận được. Ngon nhất là răng mực bơ trứng muối 95k, trời má ơi cái sốt này làm nao lòng người dễ sợ, vừa thơm bơ tỏi vừa dậy mùi trứng muối thêm răng mực dai dai, chấm với bánh mì nướng giòn là bảo đảm hết ý. 2 món sốt Thái là tôm và sò huyết đều là kiẻu được luộc tái chứ không sống hoàn toàn nên khá dễ ăn, sốt cũng không quá cay. Lưỡi vịt khìa và mề cút khìa 55k cay ơi là cay mà ngon lắm lắm luôn. Bị cái lưỡi vịt mắc quá 85k mà có 3 cái gặm không đã nhưng phần nước sốt ngon cực kỳ. Mấy món sốt trứng muối ở đây như ốc hương, đậu hũ chiên món nào cũng từ ngon đến xuất sắc chắc do mình fan trứng muối )) Khen nhiều cũng ngại nhưng ngoại trừ chuyện giá ở đây hơi cao thì các món được chế biến rất ngon, ốc cũng vừa đủ độ tươi. À quên mất món tu hài nướng phô mai cũng ngon nha, trong các loại ốc to chắc mình thích tu hài nhất vì dễ ăn dễ chế biến làm kiểu gì cũng ngon ))
Lần đầu tới quán này, tuy địa chỉ rõ ràng nhưng hơi khó cho mình vì quán nằm sâu bên trong phải chú ý mới thấy bảng tên.
Quán thoáng mát, sạch và nhân viên nhanh nhẹn dễ chịu. Đặc biệt là ốc ngon cực nha. Ăn được vài món thôi vì mỗi dĩa là vừa khẩu phần, chứ nếu đi đông hơn chắc kêu hết menu ăn cho đã.
Riêng món nghêu hấp thái thì tụi này húp lấy húp để nước nghêu vì nó quá ngon.
Menu thì có cả tiếng Anh nên nếu muốn giới thiệu bạn bè quốc tế cũng dễ, ko cần tra từ điển ????
Quán còn tăng cường thêm 1 cô giúp dọn vỏ ốc hay dĩa đã ăn rồi để bớt chậc bàn mà lên món mới nữa. Nói chung là khá vui vì được ăn ngon mà phục vụ tốt.
Tầm 6:30pm-7:30pm là giờ cao điểm mà gọi món hay cần ji chẳng phải đợi quá 10mins. Thức ăn thì nóng mà còn nhanh nên ko bị tuột mood khi phải ăn 1 món rồi đợi mòn mỏi món kế tiếp.
Quán Ốc ngon sạch quận 1
Quán nằm trên đường*** nằm sau tiệm bánh gì đó ko nhớ tên. Nhân viên quán dễ thương lắm, mấy đứa mình ồn ào gọi món mà không khó chịu còn giúp chọn mấy món ngon của quán để đỡ tốn thời gian
Bữa đó chia tay intern nên ae kéo nhau di ăn tầm 10 người cỡ 3tr tổng bill. Thích nhất la món ốc hương sốt trứng muối siu béo, châm bánh mì số dzach lun. Nghêu hấp thái chua cay vừa miệng đậm đà khong bị nhạt nước.
Mì xào hải sản, ốc móng tay xào rau muống, sụn gà chiên nước mắm tất cả đều ngon hết
Vì ở trung tâm nên giá khá đắt so với các quán khác nhưng chất lượng cũng ok đáng tiền
Mình lại đây được 2 lần buổi chiều. Thấy vài reviews chê nên lúc đầu hơi ngại nhưng bạn rủ vô ăn thử thì hơi ngạc nhiên. Mình thấy ốc tươi chế biến ngon mà sao bị review chê, có lẽ lúc trước không tốt hay sao đó chứ giờ mình đi thây mọi thứ cũng good mà. Mình thích nhất là món sò điệp trứng cút phô mai ai thích béo ăn món này ghiền luôn,ốc hương rang trứng muối cũng ok, sau mình có order cái lẩu mắm thì cũng ngon luôn. Mình sẽ ghé lại lần nữa <3
Cậu nv dáng gầy gầy ngồi bàn tính tiền làm***lúc 16h43 rất thái độ ko lịch sự, lần thứ 4 thứ 5 rồi, gọi order ra vứt cái quyển xuống bàn cái bình kêu tự ghi,
Ốc tươi ngon tuy giá hơi cao hơn tí nhưng vì ở trung tâm quận 1 nên cũng thông cảm. Mình thích quán này ở chỗ mở từ 10h sáng nên trưa mình hay ghé qua ăn món ốc giác xào mì gói ở đây vì gần công ty mình. Menu cũng nhiều món để lựa đặc biệt món tôm sốt thái với hào sống cũng tươi rói. Sẽ quay lại nữa
Hnay mình lần đầu tiên ghé quán hưởng thức, đầu tiên là hào hứng vì nghe tiếng quá đã lâu nay mới được đi ăn. Tiếp theo là mất hứng khi nghe các nhân viên ngồi nói xấu khách hàng với nhau. Cuối cùng là thất vọng vì nghêu có quá nhiều cát như không hề được rửa. Mình sẽ không bao giờ quay lại 1 quán ăn vừa mất lịch sự vừa mất vệ sinh như vậy nữa, tạm biệt quán!
Càng lúc thức ăn nhạt và nhân viên không thân thiện
Mình ăn đây rất nhiều lần, tuy nhiên lần cuối sẽ là hôm nay, ý kiến mình như sau:
(-)
Nhân viên thái độ không vui vẻ, cũng chẳng chào khách
Thức ăn thì như hâm lại vậy, ko đậm đà như lúc trước nữa
Dĩa cút lộn xào me của mình mà còn sót vỏ trứng cút
Giá thành đắt so với các quán chất lượng khác
Nói chung là mình thất vọng tràn trề vì lúc trước ăn từ ốc chị e 1 đến 2 luôn. Chất lượng thức ăn không đáng giá thành cao ntn nữa.
Quán này dành cho mềm nào gần trung tâm với đi chơi ghé quá là OK, nằm trong hẻm nhỏ mà bên trong thì rộng. Món thì có mấy món sốt bộ hay trunge muối là lạ hơn mấy quán khác!!! Có bánh mì nên oder bánh mì ăn chừng là nó luôn. Phục vụ + dịch vụ ở đây thì tuyệt hơn mấy quán q4 phục vụ q4 nhìn nhân viên lườm khách hết dám oder, mấy bạn củng nhiệt tình.