Ốc ngon và tươi ở đn phải kể đến chỗ này. Ốc nào cũng bự, sạch để ngay trước quầy bếp cho khách chọn. Chế biến ngon mà cực kì nhanh, nhân viên nhanh nhẹn và rất chiều khách. Quá ok luôn chả cần nói nhiều. Càng ghẹ chắc mà to nữa, ăn cục thịt phê lắm luôn
Đợi cũng lâu lâu mới có ốc ăn. Óc len xào dừa nhìn hấp dẫn nhưng ăn chưa thấm, nhạt nhạt, có nước ốc thì ngon, với ốc len hút lên con được con không :((( Ốc hương ngon. Ốc bươu tạm ổn.
Đường***nổi tiếng với rất nhiều quán ốc, nhưng mình biết quán này lời giới thiệu của bạn bè nên ghé ăn thử, mình gọi ốc cà na xào bơ tỏi, ốc móng tay xào bơ siêu thơm luôn, gọi thêm ổ bánh mì giòn nữa, trời lạnh thì còn gì, quán có giá tầm 70k dĩa, ăn no vs không bị ốc hư, nhân viên quán phục vụ nhanh, mình thích ở đây nhất là nước chấm, có lá chanh và gừng , chấm vánh tráng hay xoài cũng ngon, mình đi 3 người tầm 120k người, mọi người nên gọi cà na xào bơ là món best seller của quán nhe
Ăn ở đây vài lần rồi, ốc ở đây khá ok luôn á, hương vị đậm đà chất lượng, món ăn được chế biến kỹ càng. Đa dạng các loại ốc để lựa chọn.
Quán gần nhà mình nên cũng hay đi ăn chỗ này lắm, giá thì không quá mắc, tầm 60K trở lên thôi, chất lượng thì khỏi phải bàn. Không gian không quá rộng, nhân viên thì nhanh nhẹn và nhiệt tình. Quán nằm hơi khuất xíu, có chỗ để xe.
Nghe quán di chuyển qua chỗ mới này khá lâu rồi mà h mới có dịp ghé. Bên này ko gian rộng rãi thoáng và nhìn sạch sẽ hơn. Chất lượng cũng y như trước.
Trong mấy quán ốc cay hà nội thì thấy chỗ này giá vừa phải nhất. Ko bị chặt đẹp như mấy quán khác. Mình thích nhất là ốc hương xào bơ tỏi. Chế biến đậm đà, chấm với bánh mì rất ngon.
Riêng ốc đinh là thấy hơi hụt hẫng. Hút miết ko lên. Xào cũng chưa thấm lắm. Còn hơi tanh.
Nói chung cũng okie.
Mình gọi 3 món, ốc bưu um, ốc gai hấp, ốc hương xào hết 265k, có 2 bánh mì và 2 chai nước luôn rồi. Giá ốc thì nhỉn hơn mấy chỗ khác xíu nhưng dĩa bưng ra thì mình thấy ko đắt. ốc bưu 70, ốc hương 100k nhưng ốc tươi, dĩa khá nhiều nhìn đầy đặn. Đợt mình đi ăn bên Nguyễn Đức Trung, dĩa 47k mà có 6 con ốc bưu thì tô ốc bưu bên này phải nói là quá rẻ lun, ốc thấm, có điều ốc hơi ốm. Ốc gai ngon, giòn. Ốc hương thì dù nước sốt hơi nhạt nhưng ốc tươi, ăn chấm mắm cũng ngon. Nước mắm quán này có lá chanh, sả xắt nhỏ, chấm thơm lắm. Nói chung là ngon.
Cứ cuối tuần là dẫn con sư tử đi ăn ở đây. Nói chung là ngon, giá hợp lý. Đôi khi hơi lâu do quán đông khách, bếp nhỏ mà đợi khách gọi quán mới nấu chứ không làm sẵn. Sẽ ghé thường xuyên