Tình cờ thấy foody review nên tụi mình ghé thử luôn. Không gian hơi nhỏ, lên món lâu nhưng bù lại ăn ngon và no kềnh hông ^^
Mình kết nhất là chả đùm chắc nhân, vừa ăn vừa vị lại có cải chua ngọt ăn kèm. Ăn 1 phần 1 đứa may ra mới phê. Cái lẩu hơi nhiều tiêu nhưng phải vậy mới bớt tanh đc, ngọt nước, ra tươi nấm ngọt thành ra nồi lẩu.
Nhất định sẽ còn ghé tiếp ????????
Chả giò ốc giòn, sực sực và rất thơm. Sốt xí muội cũng được. Lúc trước có bắp cải cắt sợi, dạo này thì không có. Có điều mình thấy bắp cải ăn chung không ngon lắm nên không cần cũng được.
Ăn ốc bươu nhồi ở quán chắc đc hơn chục năm. Mà lần nào ăn cũng thoã mãn. Mùi ốc hấp, nước mắm gừng, mùi tía tô rau răm chưa kịp ăn là nuốt nước miếng ừng ực vì thèm rồi. Khều ốc rồi cuốn lá tía tô thêm chút rau răm rồi chấm vào chén mắm gừng đưa vào miệng ta nói ngon xỉu luôn. 1 mình mình mỗi lần là chén cả chục con hơn chứ chẳng chơi vì rất ngon. Dạo gần đây quán làm mới khang trang hơn, có thêm nhiều món mới hơn. Và mình vừa thử thêm 2 món mới là ốc nấu mẻ (nhưng mình có thể nói quán đổi thành nấu sả và mình gọi Ốc nấu sả) và Lẩu ốc. Món nào cũng ko làm mình thất vọng. Ngon lắm. Ốc nấu sả là nguyên con ốc tươi béo, cắn vào mộng nước và tươi giòn sừng sực luôn. Còn lẩu ốc thì nước ngọt thanh ngon vô cùng, mình ăn húp sạch nước luôn vì ngon lắm. Lẩu rẻ nữa, có 80k thôi mà rau nấm ê hề. Cái nồi nhìn be bé vậy thôi nhưng 2 người ăn muốn ko hết. Ăn lẩu xong cảm thấy tươi mát, thanh nhẹ sướng lắm vì quán cho dĩa rau nấm rất nhiều, rất tươi xanh và chất lượng. Ăn lẩu xong cảm giác như vừa ăn xong mấy món detox vậy áh. Thanh mát nhẹ người lắm
Ốc bươu lạnh tanh, chủ quán mất lịch sự vô văn hoá
Ốc bươu bán lạnh tanh gọi điện nói chủ quán hay người bán ko tiếp thu còn dập máy ngang, bây giờ quán ăn cạnh tranh nhiều lắm làm dịch vụ là nhờ vào khách mà vừa dở vừa vô văn hoá vậy thì khách ko bao giờ ghé nữa, lúc ế thì biết.
Hết chuyện mà nv phục vụ bị sứt môi, ngọng nói ko nghe nổi từ nào ra từ nào. Mình ko kì thị người tàn tật nhưng nói gì khách ko nghe được thì bưng bê còn tạm chứ làm sao order món. Chịu hết nổi!
Ốc nhồi thịt thì đem ra nguội ngắt. Nước chấm tàm tạm ko thơm lừng mùi gừng như mình nghĩ.
Các món khác ko có gì đặc sắc.
Mình là khách quen ở đây, ăn từ cái lúc có 2k5/con thôi. Ns thật hồi đó ăn rất ngon rất chất lượng, thời đó vs các giá 2k5/ con này là k rẻ nhưng xứng đáng vs giá tiền. Bây giờ thì quán sửa sang lại nhìn đẹp hơn trc nhìu, giá cũng cao nhưng cái chính nó k ngon như hồi đó tí nào, ăn k đã gì cả. H mà ăn 5 con thôi mình đã ngán (trc ăn tận 10 con mà còn thấy thèm)☹️.
Nc là tiếc cho một thương hiệu siêu ngon nay xuống cấp. Giờ thì mình vẫn kb chỗ nào khác bán món này mà ăn đc nên vẫn lâu lâu ra đây ăn để nhớ hương vị khi lại thèm thôi.
Review k có hình vì đơn giản mình ăn thường xuyên quá k có ý định chụp lưu kỉ niệm.
Minh lại đây ăn ốc rất nhìu lần lúc truớc mình lại ăn thì nv phục vụ rất tốt kêu món rất nhanh lẹ
+ốc ăn thì rất ngon + cùng chấm với nuớc mắm gừng và rau tía tô và rau răm thì còn gì bằng + và bấy giờ ốc buơu còn đc làm thành 9 món món nào cũng ngon+nhưng mình thì thích nhất là món ốc nhồi thịt
bây giờ thì nv phục vụ hông tốt gì cả a nv thì lơ ngơ mình xin pass wifi thì nv đọc mjk hông nghe gì cả mình hỏi đi hỏi lại khoảng 3-4 lần thì nv phát cáo ra mặt (tại nv....nói chuyện mjnh hông nghe đuợc)
Tinh tiền thì kêu mấy lần mới nghe tại vì hông ai có ở trong quán cả
Ốc ngon nhất ở nước chấm . Vậy mà đặt ốc luộc phải ngồi ăn không . Ko biết Nv phục vụ ntn mà cái quan trọng nhất trong món lại ko có . Vậy thì sao phát triển và sau này ai dám đặt mua về . Giao hàng cũng tốn phí chả lẽ đặt xe ra lấy nước chấm về . Quảng cáo cho nhiều vào rồi lzàm ko đến nơi đến chốn . Vừa ăn vừa bực mình như kiểu trêu nhau vậy . Quán nên xem lại cách phục vụ đầy đủ cho khách . Thì số tiền lấy mới đúng với giá trị nhé .