Hôm mình đi có kêu các món sau: Ốc len xào dừa, Ốc bông bơ tỏi, Ốc dừa xào bơ, Ốc hương nướng mọi, Mì xào bò và Càng ghẹ nướng muối ớt. Nhìn chung, các món ăn đều ngon, gia vị vừa miệng hết, các loại ốc đều tươi. Nhưng món mì xào bò thì hơi giống thịt heo hơn, trắng tươi à, bạn mình nói không phải màu của bò nữa, với lại, món mì xào cũng không ngon. Tổng thiệt hại tất cả cho bữa ăn là 293k, 2 người ăn tính ra cũng rẻ.
Quán khá là đông khách, nhân viên phục vụ nhanh nhẹn.
Điểm trừ là giữ xe 3k nhé.
** VỊ TRÍ, KHÔNG GIAN: Quán nằm trong hẻm nên hơi khó tìm chút. Đi từ hướng Nguyễn Kiệm vô thì dễ chứ từ Bạch Đằng vô là phải quẹo nhiều hẻm rất khó nhớ. Bàn ghế thì nằm ngoài đường luôn, được xếp 1 dãy sát tường nhưng phía trên có mái che nên lỡ có mưa chắc cũng ko sao. Hồi xưa quăng xe tùm lum ngoài đường chứ giờ có chỗ giữ xe luôn rồi, ở đối diện quán.
** CHẤT LƯỢNG, GIÁ CẢ: 3 tên ăn no kềnh bụng, ra bill hết 310k.
-- Thích nhất món ốc tỏi nướng muối ớt, ướp gia vị rất ngon, thịt lại nhiều nữa, tưởng ăn hết rồi thấy bạn mình đập vỏ ốc ra vẫn còn thịt nữa hehe ^^
-- Ốc hương nướng muối ớt rất ngon, ốc to, nướng cay và thịt vẫn còn mềm, ngon nhất trong mấy quán mình từng ăn.
-- Ốc giác xào mì gói và rau muống ăn khá lạ miệng, ốc giác được cắt miếng vừa ăn, dai dai sật sật, món này trộn thêm chút tương ớt và nước tương ăn ngon ơi là ngon ^^
-- Ốc mỡ xào bơ: thơm bơ dễ sợ, xào nhiều bơ và mỡ, kêu thêm ổ bánh mì nóng giòn chắm nước bơ này là hết sảy luôn.
-- Nghêu hấp thái: nghêu con to, ăn ko bị cát, nước nghêu chua cay khá ngon.
** PHỤC VỤ: Vui vẻ, nhanh nhẹn, món ăn lên nhanh và nóng hổi ^^
Quán ốc quen thuộc của nhà mình mỗi khi thèm ốc. Đa số món nào quán làm cũng ngon đều, so điệp nướng phô mai thì khỏi chê, ốc len xào dừa thì nước dừa cũng ngon. Quán ngồi cũng thoáng mát thoải mái, nhưng dạo này hình như lên giá hơi cao rồi ????
Bạn mình dắt đi ăn buổi tối trong tuần. Đường đi hơi ngoằn ngoèo nhưng ăn xong thấy cũng xứng đáng.
Ốc ngon. Sò ngon. Càng cúm là xuất sắc nhất luôn. Món lên là nóng hổi! ????????????????
Mấy bé phục vụ dễ thương lắm. Nhỏ xíu xiu mà cute, nhanh nhẹn. ????????
Giữ xe miễn phí. ????????
Không có gì để chê luôn! Sẽ ghé lại lần sau.
Phải nói là quán này siêu siêu ngon luôn mn. Nhà mình gần đây lắm, đi vài bước là tới. Hình này cũng cách đây mấy tuần. Ăn riết quen với bà chủ luôn. Tới nay cũng 6,7 năm gắn bó òi. K phải khen chứ nêm nếm của quán thì là đỉnh của đỉnh. Trong ảnh là nghêu hấp thái, ốc bươu nướng tiêu xanh, sò mai nướng mỡ hành. Nghêu hấp thái cay vừa, nêm ngon k chua k chát. Ốc bươu thì tươi, nhưng nếu hôm nào con nhỏ thì k nướng tiêu xanh được tại văng ra ngoài hết trơn hic. Sò mai con vừa, k to lắm nhưng siêu siêu tươi. Các món nướng mỡ hành ở quán là coi như ăn hoài k ngán :) nêm nếm trong mỡ hành cũng ngon nữa chứ hic. Highly recommend là ốc dừa(ốc mỡ) xào bơ. Các món xào bơ thì là dạng có nước bơ để chấm bánh mì, có vài hột bắp. Đánh giá cao chỗ này dễ sợ, lạ miệng còn k ngán. Mà thú thật là chả khi nào ngán ❤️ tiếp theo là ốc hương rang muối hoặc nướng mọi đều rất rất ngon. Con k to đâu, nhưng ngọt thịt với tươi sần sần. Chưa bao giờ mình ăn trúng con ốc nào chết trong quán này, k biết mình may mắn hay do quán lựa ốc chất lượng nữa. Sò huyết xào me hay xào tỏi thì thôi khỏi nói hen. Có cái là quán chà vỏ kĩ lắm. Cho mấy ng thì mút nước sốt ngoài vỏ như mình hihi. Ăn mạnh miệng gớm. Mấy món nướng mỡ hành thì thôi siêu siêu ngon. Nghe mn tới toàn kêu sò điệp trứng cút phô mai, nhưng do k thích nên k gọi, mn nên thử nha. Ở đây thì nướng muối ớt k được đề cao lắm, bình thường, ăn được. Ai gu muối ớt mặn mặn ngọt ngọt mà giá bình dân thì cmt mình rv cho địa chỉ khác nha. Còn phô mai thì cũng nhiều người gọi đó, nhất là hàu phô mai. Mình k thích món này, nhưng nói thiệt là con hàu bự chà bá, ý là thịt chứ k phải vỏ đâu hihi. Có điểm trừ là tối thì món hơi lâu. Quán lề đường vệ sinh thì ok nhưng bụi xe cộ thì chịu thui hichic. Giá dao động 40-60k 1 món nha rẻ so với mặt bàn chung nhiều đó. Với cả nếu đi sớm thì k nên ăn trứng lộn. Toàn là chưa chín thôi. Quán mở cửa thì 2-3h trưa hay sao đó mình k chắc. Điểm đặc biệt là nước mắm mặn mặn ngọt ngọt siêu ngonnn. Mình k phải là rv ảo đâu hihi vì thèm quá viết tí rv tối đi ăn ❤️
Mình và bạn tìm mất 1 tiếng mới thấy quán.
Đói, mệt, vội vì sát giờ ra check in để bay về HN. Nhưng đổi lại ốc ngon xuất sắc. Mình chưa ăn ở đâu mà ốc hương nướng lại ngon như ở đây, móng tay, ốc tỏi đều ngon ngoài mong đợi.
Nhân viên cũng thân thiện, đáng yêu.
2 đứa mình sau này vào SG sẽ nhất định ghé quán tiếp. ????????????
Ăn ko ngon, ướp ko đều, ko ngấm vào ốc cảm giác ốc ko đc tươi nhất là món ốc khế ng muối ớt, ng khô khốc, thịt cứng ngắc, bù lại món ốc mỡ cháy tỏi ngon. Đc cái rẻ gọi 5 món chỉ 190k, giữ xe 3k.