Mát trời thèm ăn ốc nên được em trai đưa đi ăn, tuy là quán có hơi xa nhà mình. Quán ở ngay cạnh bus Bách hoá Văn Điển chỉ bán buổi tối, trong nhà hơi nhỏ (tầm 10 người ngồi) nên chủ yếu khách ngồi vỉa hè cho thoáng. Lúc mình đến ăn khách cực đông nên đồ lên hơi lâu chút nhưng mọi người phục vụ đều rất niềm nở. Vỉa hè ở khu này thì rộng thôi rồi, chỗ để xe và chỗ ngồi cực rộng, sạch sẽ. Quán có 5 - 6 người phục vụ theo quy mô gia đình, menu đồ ăn khá nhiều món. Mình thích nhất ốc ở đây, con nào cũng to đều (ốc chọn), nem chua rán và khoai chiên giòn ngon (khoai chiên xong rắc hành khô ở trên ăn thơm). Đồ ăn được đựng trong cái khay to, vỏ ốc để trong khay đó luôn nên dưới chân không bị bẩn. Giá lại rẻ nữa; mình gọi 2 ốc, 1 nem, 1 khoai, 3 trà đá mà hết có 120k