Vị trí: gần cầu Chánh Hưng, xa trung tâm tp
Giá cả: ốc trung bình 40-45k/món, lẩu 120 ít nhất. Cũng khá ổn. Mak m.n cẩn thận nha. Giá ghi menu là v chứ ở ngoài hay bị cộng thêm 10k/món lắm. Một kiểu tính lộn cố ý. Hoặc nhân viên không nhớ giá món. Ra bill nhớ coi lại.
Chất lượng: đồ ăn tương đối ngon, món ếch xào lá giang ngon, mì xào cũng ngon
Phục vụ: nguyên quán giống như chỉ có chị gì bê đê làm việc thôi hay sao ak. Chị này không thấy mặc đồng phục. K mặc đồng phục mak làm siêng thiệt siêng, quay qua quay lại làm liên tục. Còn mấy ông bà mặc đồng phục quán thì cứ ngồi chơi xơi nước như khách, trong khi đồ ăn thì chưa lên, phục vụ thì chưa tới đâu. có món mì xào lên đầu, để đĩa lên bàn, rồi. K còn gì nữa, k nước chấm k gì hết. Lại gọi chị sexy đến (c k mặc đồng phục). Nói chung nguyên quán chỉ có cảm tình vs chị sexy thôi. Nhờ bả đi bao nhiêu vòng mới ăn dc, mak nhờ bả làm cái gì bả cũng cười. Good girl.
Quán kêu cái lẩu, ngồi chờ rất lâu, mới đem ra, mỗi lần kêu cái gì là lâu lắm mới đem lên, nhân viên tụ 5 tụ 7 nói chiện chứ không thấy phục vụ nhiệt tình.
Hôm mình đến quán, có đi toilet gần bếp, thấy đầu bếp cũng ngồi chơi, mà kêu món gì cũng đợi lâu quá.
Nói chung nhân viên phục vụ kém.
Mình viết đánh giá để góp ý, những ý kiến chê thì thường hay bị xóa, mong Ad đừng xóa để quán cải thiện lại đội ngũ nhân viên