Mình và bạn đến đây hôm cuối tuần lúc đấy tầm 5h chiều. Bọn mình là khách đầu tiên của quán hôm đó, lúc vào bọn mình có gọi 1 phần ốc tỏi, 1 phần ốc cà na, 1 phần sò huyết và đồ uống. Quán lúc đấy chưa có khách nhưng phải nói làm rất chậm. Bọn mình ngồi hơn 30 phút vẫn chưa có món, xong có thêm 1 bàn khách khác vào. Ngổi thêm 15 phút nữa vẫn chưa có mặc dù đã hối nhân viên rất nhiều lần và thậm chí mình thấy chị quản lý ngồi ngay đấy luôn. Lúc có món bưng ra thì cũng là đưa từng món ăn xong bọn mình lại ngồi chừo tiếp, nhân viên thì phải nói rất đông nhưng phục vụ rất kém. Lúc ra về còn chú giữ xe kêu cho tiền bồi dưỡng uống cafe. Thà chú nói thu tiền giữ xe thì ok bọn mình sẽ trả, nhưng kêu cho tiền vậy rất bất lịch sự. Về món ăn không ngon, sò huyết làm quá chín, ốc tỏi nướng mỡ hành thì phần sốt rưới lên không ngon, như là sốt cà chua ấy. Còn nước mắm ăn kèm thì là mắm kẹo mà mọi người hay chấm xoài chứ không phải mắm chua ngọt. Nói chung rất tệ
Quán gần ốc Ngon gần nhà bạn, anh ấy rủ ra ăn thử
Xem menu đa số ghi theo thời giá cập nhật hằng ngày , giá thuộc sang chảnh ko rẻ.
Gọi 2 món , uống gần hết 2 lon bia chưa thấy đồ ăn, bàn kế bên vô sau có món rồi. Suy nghĩ mong lung , có khi nào mặc áo ba lổ quần đùi chê ko tiền ko tiếp chăng. Tính là tính tiền về thì món ăn tới. Ngồi 1 lúc thấy ko ai tiếp bia, nản tính tiền về.
Ra lấy xe hơi ko vui, thà nói giữ 1 chiếc bao nhiu trả đủ. Đằng này hỏi “2 xe đi chung hả, bồi dưỡng anh em cà phê” nghe như chủ ko cho thu tiền vói bị bỏ đói , haiz
Lần đầu như lần cuối